Bạn đọc

"Ao" giữa đường

Tại ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) có con đường Lê Quý Đôn - Soklu, lâu nay giúp người dân đi lại thuận lợi, học sinh đi học cha mẹ cũng an tâm.

Tuy nhiên, gần đây đường đã xuống cấp nặng nề. Từ đầu mùa mưa đến nay, đường đã bị biến thành “ao” đầy nước và rất sâu.

“Ao” sâu trên đường Lê Quý Đôn - Soklu (ảnh chụp ngày 7-7-2016).  Ảnh: N.Ba
“Ao” sâu trên đường Lê Quý Đôn - Soklu (ảnh chụp ngày 7-7-2016). Ảnh: N.Ba

Theo người dân nơi đây, sở dĩ đường  Lê Quý Đôn - Soklu xuống cấp vì đây là tuyến đường đi về thị trấn Trảng Bom mà không phải qua trạm thu phí nên rất nhiều xe tải lớn và các loại ô tô khác đã chọn con đường này để di chuyển. Một nguyên nhân nữa là khi quốc lộ 20 được nâng cấp cao hơn đường này, trong khi không có hệ thống mương thoát nước nên mỗi khi trời mưa là nước từ quốc lộ 20 đổ về và đọng lại ở chỗ trũng, ứ đọng lâu ngày càng làm cho tình trạng xuống cấp của con đường thêm trầm trọng. Đường Lê Quý Đôn - Soklu có “ao” diễn ra đã khá lâu nhưng chưa được cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa khiến cho việc lưu thông của các phương tiện 2 bánh qua đây rất khó khăn. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại khu vực này do người điều khiển xe gắn máy 2 bánh bị lọt “ao” té ngã.

Nguyên Ba

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        121,737       73