Thời cuộc

Dụ quan hệ đồng tính rồi ra tay cướp tài sản

Lợi dụng vẻ ngoài điển trai, Tùng 'săn' người đồng tính, vờ đồng ý quan hệ rồi ra tay, cướp tài sản, thậm chí là sát hại.

Hiện công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ nghi phạm Huỳnh Chí Tùng (sinh năm 1996, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 1h30 sáng 8/4, ông Nguyễn Văn Phước (công an ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) nghe một giọng nam kêu cứu ở ngay trước cửa nhà mình. Khi tiếng kêu cứu ngày một gần hơn, nghi có chuyện chẳng lành, ông mở cửa, phát hiện một người đàn ông nằm dài trước cửa nhà.

"Người này thều thào là 'Cứu cháu với, cứu cháu với'. Tôi vội chạy lại xem thì thấy mặt mày người này bị sưng tím, ở cổ cũng có vết thương nữa”, ông Phước nhớ lại.

Nạn nhân đầu tiên của Tùng.

Nạn nhân đầu tiên của Tùng.

Dù sức lực không còn nhưng nạn nhân vẫn cố kể lại chuyện mình bị gặp nạn. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, ngay trong đêm, ông Phước liên hệ ngay với công an xã Phương Thạnh để có hướng xử lý kịp thời. Nạn nhân được đưa đến công an xã để bước đầu cung cấp thông tin.

Qua làm việc, danh tính của người bị hại được xác định là Nguyễn Thanh Nhi (sinh năm 1984, ngụ xã Tân An). Tối 7/4, trong lúc Nhi đi trên đường thì tình cờ gặp một thanh niên trẻ trung, đẹp trai đang đi bộ trên đường. Nhi tấp xe vào hỏi thanh niên trẻ có muốn đi nhờ xe không. Tuy mới lần đầu gặp nhau nhưng người thanh niên trẻ này cũng đồng ý lên xe và đi cùng.

Trên đường đi, hai người bắt đầu trò chuyện rồi thân thiết. Nhi rủ người thanh niên trẻ cùng đi đến một quán nhậu bên lề đường tại TP Trà Vinh để tâm sự làm quen. Trong lúc say sưa, Nhi còn gọi thêm hai người bạn đồng tính khác đến để chung vui. Buổi tiệc chỉ tàn khi cả 4 người đều bước đi chập choạng.

Lúc ra về, nạn nhân giao xe máy luôn cho người thanh niên trẻ lạ mặt, còn mình thì ngồi phía sau và ôm thân thiết như tình nhân. Trong lúc cao hứng, Nhi gợi ý chuyện quan hệ tình dục và hứa sẽ “chi” hậu hĩnh để bồi dưỡng. Nghe Nhi mở lời, thanh niên trẻ kia gật đầu đồng ý ngay. Cả hai chở nhau đến một bãi đất trống ở dưới dốc cầu Phú Hòa, thuộc ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh để “tâm sự”. Đây là khu vực có ít hộ dân sinh sống nên các cặp tình nhân thường chọn làm bãi đáp để thoải mái “hành động”.

Trong lúc hai bên đang lúc “cao trào” thì đột nhiên gã thanh niên trẻ lộ mặt là một tên cướp. Hắn bóp chặt cổ Nhi, rồi đánh vào mặt khiến nạn nhân bất tỉnh. Tưởng Nhi đã chết, gã vội mặc quần áo lại rồi cướp xe máy tháo chạy trong đêm.

Mọi chuyện xảy ra trong đêm khuya, lại ở nơi vắng nên anh Nhi không biết cầu cứu ai trong lúc mình bị hại. Kẻ cướp không ngờ rằng nạn nhân vẫn còn sống sót để bò đi cầu cứu những người dân gần đó.

Sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Trà Vinh đã vào cuộc điều tra vụ án. Qua lời tường trình của nạn nhân và bằng những biện pháp nghiệp vụ, nghi phạm của vụ án đã được xác định là Huỳnh Chí Tùng vừa sang huyện Càng Long làm thuê được vài tháng nay. Sau một ngày tháo chạy, Tùng đã bị bắt khi đang tìm cách lẩn trốn.

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của thầy giáo sử ngày mùng 1 tết.

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của thầy giáo Tới ngày mùng 1 tết.

Tại cơ quan công an, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi gây án với hai nạn nhân để cướp xe rồi bỏ chạy lên TP HCM ngay trong đêm. Chiếc xe gắn máy của nạn nhân được hắn bán ngay sau đó để lấy tiền tiêu xài.

Tùng khai thêm, lợi dụng vẻ ngoài điển trai, luôn được những người đồng tính để ý gạ gẫm, Tùng thường giả vờ đồng ý, rồi cho quan hệ đồng tính. Trong lúc hành sự, chờ lúc nạn nhân sơ hở Tùng sẽ ra tay để cướp tài sản, bất chấp hậu quả.

Nghi ngờ nghi phạm Tùng còn liên quan đến một vụ án cách đây gần 4 tháng, công an tiếp tục đấu tranh để làm rõ. Biết không thể chối tội, Tùng phải thừa nhận mình là hung thủ trong vụ ông Phạm Thành Tới (46 tuổi, giáo viên trường PTTH Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long) bị giết chết để cướp tài sản hồi Tết Giáp Ngọ.

Theo hồ sơ, chiều tối ngày 29 Tết Giáp Ngọ, cũng với thủ đoạn tương tự như trên, Tùng đã dụ dỗ ông Tới đến khu vực vắng người ở xã Phương Thạnh. Trong lúc nạn nhân không để ý, Tùng ra tay sát hại để cướp tài sản gồm: chiếc xe tay ga trị giá 40 triệu đồng, điện thoại, ví tiền. Không được may mắn như nạn nhân thứ hai, ông Tới đã chết ngay tại chỗ, thi thể được phát hiện vào ngay sáng mồng một Tết Nguyên Đán.

Theo thông tin từ người nhà, ông Tới là người đã có gia đình và một đứa con trai đã 15 tuổi. Trong cuộc sống thường ngày, nạn nhân này không hề tỏ ra mình là một người đồng tính, được đánh giá là một người có tính nghệ sĩ, thích ca hát và quan hệ rộng rãi với bạn bè.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên các nạn nhân trong bài đã được thay đổi

NgoiSao.net

Dụ quan hệ đồng tính rồi ra tay cướp tài sản - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,168,657       209