Thời cuộc

Thi thể nữ sinh trong dãy nhà tạm bị cháy

Hai chị em nạn nhân nghe hô cháy thì tháo chạy. Nhưng vì tiếc chiếc máy tính và 3 triệu đồng, cô chị quay lại thì gặp nạn.

Gần 16h ngày 2/1, 8 giờ sau vụ cháy ở khu nhà tạm cạnh khách sạn La Thành, phố Vạn Phúc (Hà Nội), người thân của một nữ sinh trọ học tại đây xin lực lượng chức năng vào tìm kiếm vì không thấy thông tin của cô. Gạt đống tro tàn, họ đã phát hiện thi thể Trần Thị Huế, 21 tuổi, quê ở Hà Nam, học năm thứ 3 Đại học Sư phạm Hà Nội ở cạnh nhà vệ sinh tầng 1. Thấy cảnh này, nhiều người không kìm được nước mắt.

Em gái của Huế mắt đỏ hoe kể: "Sáng nay, hai chị em ngồi học bài trong phòng, nghe mọi người hô cháy nên tháo chạy. Tiếc chiếc máy tính và 3 triệu đồng, chị ấy quay lại để lấy thì bị sàn nhà bằng gỗ bốc cháy sập xuống chắn ngang đường nên không thể thoát ra ngoài". Để cứu Huế, lúc đó nhiều người đã mang chăn và nước đến nhưng ngọn lửa bùng quá lớn nên họ không vào được.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 1 giờ, tuy nhiên ba ngôi nhà tạm 2 tầng, lợp mái tôn bị thiệt hại nặng nề.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 1 giờ, tuy nhiên ba ngôi nhà tạm 2 tầng, lợp mái tôn bị thiệt hại nặng nề.

Sáng cùng ngày, khi khống chế được đám cháy, lực lượng cứu hỏa đã đào bới và tìm kiếm cả hai tầng ngôi nhà nhưng không thấy cô. Người thân của nữ sinh này lo lắng, muốn vào tìm nhưng bị ngăn cản vì nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 9h sáng 2/1, ngọn lửa được cho là bùng phát tại tầng hai của khu nhà tạm lợp mái tôn phía sau khách sạn La Thành (Ba Đình, Hà Nội), sau đó lan sang 3 ngôi nhà khác.

Lính cứu hỏa phải dùng thang tiếp cận từ 2 hướng: trước và sau khu nhà để khống chế đám cháy. Đám cháy được dập tắt sau khoảng một giờ, tuy nhiên ba ngôi nhà tạm 2 tầng, lợp mái tôn bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ phần mái cháy rụi, sập xuống. Nhiều vật dụng được lính cứu hỏa đưa ra ngoài nhưng đã thành tro. Ngôi nhà hai tầng của một hộ dân bên cạnh cũng bị lửa bén vào. 

Nhiều người đau khổ khi chứng kiến nhiều tài sản của mình bị thiêu rụi.

Nhiều người đau khổ khi chứng kiến nhiều tài sản của mình bị thiêu rụi.

'Bao nhiêu công sức, giờ cháy hết cả rồi", chị Nguyễn Thị Diên ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, làm nghề rửa bát thuê liên tục gào khóc vì phần lớn đồ đạc, tiền bạc cất trong phòng trọ bị thiêu rụi.

Theo nhà chức trách, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 9h tại 3 căn nhà tạm lợp mái tôn, nơi ở của hàng chục công nhân và sinh viên cuối phố Vạn Phúc. Ngoài cái chết của Huế, vụ hoả hoạn còn làm bị thương 3 người, thiêu rụi 3 xe máy, 3 xe đạp và nhiều tài sản khác. Nguyên nhân được xác định do bén lửa từ vẩy hàn.

Theo VnExpress

NgoiSao.net

Thi thể nữ sinh trong dãy nhà tạm bị cháy - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,175,411       1,433