Xã hội

Uống nhầm thuốc trừ sâu, bé trai suýt chết

PNO - Do bà Cúc bỏ nhầm chai thuốc trừ sâu vào chung giỏ đựng thuốc ho dạng Siro, con trai bà đã uống thuốc trừ sâu thay vì thuốc ho, dẫn đến nguy kịch tính mạng.

Ngày 4/8, Bệnh viện nhi Quảng Nam cho biết vừa cứu sống một cháu bé 13 tuổi, nhập viện vì uống thuốc trừ sâu.

Cháu Nguyễn Ngọc Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện nhi Quảng Nam.

Bác sĩ Nguyễn Đình Thoại, Phó Giám đốc Bệnh viện nhi Quảng Nam cho biết: cháu bé là Nguyễn Ngọc Hoàng (13 tuổi, trú thôn 8, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) nhập viện cách đây 2 ngày trong tình trạng nôn mửa nhiều, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Các bác sĩ bệnh viện đã dùng phương pháp súc rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thuốc đặc hiệu để cấp cứu cho cháu. Hiện, sức khỏe Hoàng đã tạm ổn, nhưng tinh thần cháu còn hoảng loạn.

Ông Nguyễn Được (52 tuổi) bố của cháu Hoàng kể: khoảng 10g30 ngày 2/8, do bất cẩn, vợ ông là bà Huỳnh Thị Cúc đã bỏ nhầm một lọ thuốc trừ sâu vào giỏ đựng thuốc ho dạng Siro. Do không phân biệt được, nên sau đó Hoàng lấy lọ thuốc sâu uống, thay vì lấy lọ thuốc ho. Sau khi uống xong, Hoàng co giật, sùi bọt mép, nôn mửa liên tục nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Hiện, Hoàng đang được các bác sĩ Bệnh viện nhi Quảng Nam tiếp tục theo dõi và chữa trị.

Thanh Minh

www.phunuonline.com.vn

Uống nhầm thuốc, thuốc trừ sâu, bé trai suýt chết, thuốc ho Siro, Quảng Nam


      © 2021 FAP
        811,999       507