Dù bạn luôn ước bé yên lặng trong vài phút, nhưng nếu điều đó xảy ra thật thì bạn sẽ không vui chút nào đâu!
Nếu một người lớn im lặng, bạn có thể đoán họ đang đọc sách, thư giãn hoặc ngủ trưa. Nhưng nếu có
trẻ con mà bạn lại thấy trong nhà yên ắng thì đó hẳn là "sự yên bình trước cơn bão lớn". Dù lúc nào cũng kêu than rằng bé ồn ào, nhưng nếu bé im lặng, bạn còn thấy lo lắng hơn. Chắc hẳn bé đang bị cuốn vào một "âm mưu" nào đó nhằm phá tan sự gọn gàng mà bạn cố gắng lắm mới giữ gìn được.
Nếu không tin, bạn có thể xem những hình ảnh này để công nhận.
Bạn đã thắc mắc tại sao phòng bé yên ắng lạ thường. Giờ thì bạn biết lý do rồi đấy.
Bé một mực đòi tự xúc tự ăn và kết quả đây.
Bạn đã mừng vì bé muốn ra ngoài vui chơi thay vì dính chặt lấy máy điện thoại, nhưng...
Bé khẳng định mình không hề ăn một chút sô cô la nào.
Quên tờ báo của bạn đi là vừa bởi bé không quan tâm đến tin tức chính trị đâu.
"Không phải tại con, chúng bày ra đấy".
Bạn để bé tự tắm một mình, sau đó phát biện cả một lọ xà bông đã không cánh mà bay.
Hãy giải thích sự có mặt của những đồ chơi ngoài trời này trong phòng khách.
Thứ đồ chơi nhỏ nhất lại có thể gây ra rắc rối lớn nhất.
Bạn không nên để bé phải chờ để được ăn bữa sáng bởi bé thiếu kiên nhẫn lắm.
Bạn sẽ không muốn biết thứ gì đang dính trên mặt bé đâu.
Bạn vừa đi làm về, và chú chó lập tức chạy đến cầu cứu.
Khi bạn phát hiện mình không giấu kỹ lọ sơn thì đã muộn rồi.
Lần đầu bé được ngồi riêng khi đi ăn hàng.
Việc tại sao tay bé lại hóa màu xanh vẫn còn là một bí ẩn.
Bạn sẽ phát hoảng 3 giây trước khi biết đó là mứt dâu.
Bé đã đầu tư một khoảng thời gian rồi, giờ là lúc để tiêu pha.
Bạn phải mất mấy giây để nhận ra đây là bé nhà mình.
Đã đến lúc bạn phải truyền lại tấm khăn cưới cho thế hệ sau rồi.
Chẳng may bé tìm được hộp sô cô la thì kết quả sẽ chỉ có thể là thế này.
Bạn sẽ phải khóc thấu trời nếu bé học được cách tháo bỉm ra.
Nguồn: PS