Một cánh đồng hoa cỏ lau "mới toanh" vừa được giới trẻ Sài Gòn phát hiện ra. Mỗi ngày cuối tuần có hàng trăm bạn trẻ đến để ghi lại những khoảnh khắc đẹp với loài cỏ này.
Sau những cánh đồng cỏ lau ở ven quận 2 đã trở nên quá quen thuộc, giờ đây giới trẻ Sài Gòn đã khám phá ra một đồng cỏ lau mới nằm trên đường Phạm Văn Đồng, con đường nội ô đẹp nhất TP.HCM.
Đồng cỏ lau rộng hàng trăm mét vuông ngay bên chân cầu Gò Dưa (Q.Thủ Đức). Cứ mỗi chiều cuối tuần lại có hàng trăm ban trẻ ra chụp hình, dạo chơi.
Đứng trên đại lộ Phạm Văn Đồng nhìn xuống, cả cánh đồng cỏ lau rợp màu trắng, ẩn hiện trong màu xanh gốc lau.
Chiều xuống nếu trời không mưa, có hàng trăm bạn trẻ đẹp chụp ảnh, mỗi mét vuông là một người chụp ảnh.
Các cô gái được một dịp "diễn sâu" với cỏ lau.
Những chàng trai được dịp ga lăng, trổ tài chụp ảnh cho cô gái mà mình yêu mến.
Phút lãng mạn của đôi tình nhân trẻ bên những bông cỏ lau trắng muốt đang phấp phới trong gió.
Nhiều tay máy đi theo từng nhóm để trổ tài chụp ảnh.
Thiếu nữ tạo dáng giữa những bông cỏ lau trắng muốt.
Không gian đầy bình yên ngỡ như ở một vùng quê.
Ở đồng cỏ lau có rất nhiều khung cảnh độc đáo để tha hồ sáng tác ảnh.
Nụ cười tươi tắn của bạn Nguyễn Thị Huyền (sinh viên năm cuối ĐH Ngân Hàng TP.HCM).
"May mắn mình tới vào dịp trời không mưa, gió mát vi vu, được hòa mình vào không gian thiên nhiên thật thích", Huyền chia sẻ.
Nghe bạn bè "kháo" nhau về đồng cỏ lau mới toanh này, Nguyễn Thị Diệu Lài (ĐH Lao Động Xã Hôi) cũng chạy xe từ quận 12 xuống.
Nhiều nhóm bạn có một buổi chiều tung tăng, chơi đùa thỏa thích với cỏ lau.
Có bạn thì đi một mình nhưng dắt theo thú cưng. Nhiều người khác lại chọn cách câu cá bên bờ sông Gò Dưa.
Các bậc phụ huynh cũng tranh thủ ngày nghỉ dẫn con nhỏ đi dạo.
Đồng cỏ lau gợi lên một hình ảnh rất thôn quê, yên bình giữa thành phố nhộn nhịp.