Mùa hè không phải là cần mẫn ở lớp học thêm, mà là vui chơi cùng bạn bè, thỏa sức chạy nhảy và ăn… kem, món ngon “thần thánh” của trẻ con.
Một “thế giới banh” khổng lồ đủ màu sắc, nơi trẻ con thả sức vui chơi, nhảy ùm xuống “vùng vẫy” hay trổ tài ném banh. Và không chỉ thiếu nhi mà cả các bậc phụ huynh cũng không “cưỡng” được khi bước chân vào nhà banh khổng lồ.
Ngày 25/6/2016, hơn 1.000 trẻ em đã có những hoạt động hè thú vị trong một nhà banh khổng lồ miễn phí ở công viên Đầm Sen (Q.Tân Phú, TP.HCM). Ngôi nhà rộng hơn 200m2 với hàng nghìn trái banh nhựa để trẻ thỏa sức nghịch ngợm. Thay vì chỉ dùng điện thoại chụp khoảnh khác con vui chơi, nhiều phụ huynh cũng “nhảy” vào “biển” banh nghịch cùng bé.
Nhiều trò chơi vận động liên hoàn cho bé được tổ chức thường xuyên. Với sự hoạt náo siêu nhắng của chàng “Quý ròm” trong bộ phim Kính Vạn Hoa càng làm không khí ngày hội thêm vui nhộn. Các bé bé dường như bung hết sức để ném banh vào rổ, chui vào quả bong bóng to để chạy đua hoặc nhắng nhít chụp hình với các bức trah ngộ nghĩnh.
Thú vị hơn, qua tham gia các trò chơi, các bé được thỏa sức ăn kem, món ăn mà con nít nào cũng “không thể cưỡng lại”.
Một số hình ảnh tại sự kiện: