Thể thao

6 giờ sáng mai 18-9, tuyển futsal Việt Nam - Italia (*): Lách qua cửa hẹp?

Sau trận thua đậm Paraguay 1-7, HLV Bruno Garcia vẫn nói cứng: hành trình của tuyển futsal Việt Nam tại World Cup 2016 vẫn chưa kết thúc.

Tuy nhiên, trước đối thủ cuối cùng vòng bảng sáng mai Italia - á quân World Cup 2004 và đương kim đệ tam anh hào thế giới 2 lần liên tiếp 2008, 2012 và bốn năm trước từng đè bẹp Việt Nam 9-0 ngay tại TP.Hồ Chí Minh - việc kiếm 1 điểm là quá khó. Dù đã cầm chắc vé đi tiếp sau 2 chiến thắng trước Paraguay (4-2) và Guatemala (5-1), nhưng HLV Menichelli vẫn tuyên bố Italia sẽ thi đấu với 100% sức lực trước Việt Nam. Thêm một bất lợi cho thầy trò ông Bruno khi phải mất đến 5 tiếng với 2 chuyến bay để di chuyển quãng đường chỉ 500km từ Cali sang Bucaramanga thi đấu trận cuối, vì thế phải hủy luôn 1 buổi tập.

Một đấu pháp hợp lý để hạn chế bàn thua ở mức tối thiểu và mong chờ vào những kết quả có lợi từ 5 bảng đấu còn lại, có lẽ là khả thi hơn với tuyển futsal Việt Nam. Trước lượt trận cuối cùng này, với 3 điểm và hiệu số - 4 Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 4 trong số 6 đội hạng 3 - suất vé cuối cùng vào vòng 1/8, sau 3 đội cũng có cùng 3 điểm nhưng hiệu số tốt hơn là: Ai Cập (+1), Costa Rica (0) và Iran (-2); chỉ hơn 2 đội Australia (-9) và Colombia (mới có 2 điểm). Tuy nhiên là chủ nhà, trận cuối Colombia hoàn toàn có thể đánh bại Panama để có 5 điểm giành vé nhì bảng A. Để giữ sự có mặt trong tốp 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, Việt Nam phải hy vọng Panama tiếp tục thua đậm (hiện cũng có 3 điểm nhưng hiệu số là -7) và ở bảng D Australia sẽ bại trận trước Ukraine.

Quang Huy

(*) Trực tiếp K+PM

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        955,064       695