Thể thao

Giải U.19 Đông Nam Á 2016: Chủ nhà Việt Nam khởi đầu trầy trật

Sau 4 lần á quân và mới chỉ một lần duy nhất vô địch, với lợi thế sân nhà, tuyển U.19 Việt Nam hy vọng sẽ lần thứ 2 lên ngôi. Không chỉ vậy, giải vô địch Đông Nam Á còn là cuộc tập dượt quan trọng cho VCK U.19 châu Á tại Bahrain vào tháng 10 tới.

Niềm tin còn được nhân lên khi trước giải dù không có thành phần mạnh nhất, nhưng U.19 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để đoạt chức vô địch KBZ Bank Cup ở Myanmar, rồi thắng U.19 Guangzhou Evergrande 1-0 trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc; đặc biệt, lần đầu tiên các cầu thủ trẻ có HLV thể lực Martin Forkel và sự hỗ trợ của một chuyên gia người Đức khác: Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede.

U19 Việt Nam (áo trắng) hòa U19 Singapore.
U19 Việt Nam (áo trắng) hòa U19 Singapore.

Tuy nhiên, trong trận ra quân thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã gây thất vọng. Với đội hình sở hữu không ít gương mặt có kinh nghiệm chinh chiến ở V.League, hạng nhất và trước một U.19 Singapore thua kém về mọi mặt (tại giải năm ngoái ở Lào, U.19 Việt Nam từng đè bẹp 6-0), nhưng đội chủ nhà lại bất lực trong việc cụ thể hóa ưu thế. Hầu như chơi bóng trên nửa sân, tung ra đến 23 pha dứt điểm (Singapore chỉ có 4), với cả tá cơ hội ngon ăn, nhưng U.19 Việt Nam vẫn không sao tìm được mành lưới đối phương (2 lần đưa bóng bật cột), đành chấp nhận trận hòa 0-0.

19 giờ hôm nay 13-9, U.19 Việt Nam sẽ có trận thứ 2 gặp U.19 Timor Leste, đối thủ bất ngờ đánh bại U.19 Philippines 2-1. Một trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn hơn khi đội bạn có ưu thế về thể hình và lối chơi tranh chấp quyết liệt. Sau Timor Leste, U.19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines (15-9), Malaysia (19-9). Tất cả các trận đấu của chủ nhà đều diễn ra vào 19 giờ và được trực tiếp trên VTC3, HTV TT. Bảng B nặng hơn hẳn khi hội tụ đương kim vô địch U.19 Thái Lan, Australia, Myanmar, Indonesia, Lào và Campuchia. 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Trường Xuyên

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        955,151       411