Bạn đọc

Giải quyết sớm mâu thuẫn để không xảy ra những vụ thảm sát đau lòng

Trong thời gian gần đây, một số vụ án thảm sát người thân trong gia đình xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước gây bức xúc, bàng hoàng trong dư luận. Nổi lên là vụ anh trai tàn sát cả gia đình em gái ở huyện Đan Phượng (TP.Hà Nội); anh trai truy sát gia đình em gái ở tỉnh Thái Nguyên...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xem những thông tin trên báo chí đăng tải mà bản thân tôi không dám tin đó là sự thật. Bao trùm trong tôi là cảm giác xót xa và thật sự phẫn nộ với cách hành xử quá tàn nhẫn khi hung thủ thẳng tay sát hại chính người thân thích, ruột rà. Chỉ vì xung đột lợi ích giữa các thành viên trong gia đình, tranh chấp liên quan đến kinh tế mà hung thủ sẵn sàng ra tay sát hại chính người thân của mình là một hành động đáng lên án.

Theo tôi, thực trạng này hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu những mâu thuẫn được giải quyết sớm. Thực tế, phần lớn các mâu thuẫn đều có thể giải quyết, hóa giải được trên cơ sở của đạo đức và pháp luật. Nếu đối tượng nhận thức được điều này, biết tìm đến những cá nhân, tổ chức để được tư vấn pháp luật sẽ có hướng giải quyết tích cực hơn. Mặt khác nếu các đoàn thể xã hội tại địa phương nắm bắt được sự việc sớm, có can thiệp, hòa giải kịp thời, không để mâu thuẫn tích tụ gây căng thẳng, kéo dài thì các vụ thảm án đau lòng như trên chắc sẽ không xảy ra.

Đây cũng là một vấn đề xã hội cần phải quan tâm, nhất là phòng ngừa hành vi bạo lực, bất chấp pháp luật. Thiết nghĩ phải sớm quan tâm phòng ngừa các hành vi này ngay từ chính gia đình và nhà trường. Ngoài vai trò của nhà trường thì sự giáo dục của gia đình đối với con cái là vô cùng quan trọng. Cái ác hình thành trong chính mỗi gia đình khi mà cha mẹ dạy con thói ích kỷ, chỉ biết có lợi ích bản thân mình, xem quyền lợi của mình là trên hết. Khi mà những giá trị đạo đức, kỷ cương pháp luật bị coi nhẹ hơn những giá trị vật chất. Chính những thói quen xấu như tham lam, ích kỷ, bạo lực “nhiễm” dần vào tính cách con người, tích tụ theo thời gian, gặp môi trường phù hợp sẽ bùng phát...

Trần Quang Đạt (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất)

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        122,651       37