Thời cuộc

Giang hồ tán loạn khi cảnh sát đột kích casino ở Sài Gòn

Nhiều tiếng súng chỉ thiên vang lên khiến hàng chục giang hồ đang sát phạt bỏ chạy, nhưng đã bị cảnh sát hình sự và chó nghiệp vụ bao vây.

doituongvatamgiu-4986-1431310417.jpg

Kiệt (ảnh nhỏ) và nhiều đàn em tại hiện trường. Ảnh: C.A

Tối 9/5, cả trăm trinh sát Đội 5 Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP HCM) phối hợp cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ đã bao vây hẻm 384 Phan Văn Trị, phường 13 (quận Bình Thạnh). Các con hẻm xung quanh khu Sở Thùng - nơi tụ tập của nhiều giang hồ Sài Gòn - cũng bị cô lập, không ai được phép ra vào.

Trong khi đó, một mũi trinh sát khác phá khoá cổng rào, vô hiệu hóa 4 camera trên đường dẫn vào sòng bạc của Nguyễn Hoàng Kiệt (“Cu Đĩ”, 43 tuổi), trùm giang hồ quận Bình Thạnh. Nhiều tiếng súng chỉ thiên vang lên khi cảnh sát ập vào khiến hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức đá gà, tài xỉu… bỏ chạy tán loạn nhưng không thoát.

Tại phòng VIP, cảnh sát cùng lúc khống chế Kiệt và nhiều đàn em đang điều hành sòng bạc. Ngoài 70 nghi can, nhiều mã tấu, kiếm Nhật, gần 130 triệu đồng, 4.000 USD, hàng chục điện thoại, xe máy... bị tạm giữ.

Theo cơ quan điều tra, Kiệt, đàn em và các con bạc ở casino này đều có nhiều tiền án, tiền sự… Kiệt nổi danh từ hàng chục năm nay do là cháu của bà trùm giang hồ khét tiếng tại Sài Gòn. Bản tính lì lợm, dữ dằn, anh ta từng đứng ra nghênh chiến nhiều cuộc tranh giành địa bàn nên có rất đông đàn em.

Thời gian gần đây, Kiệt có giấy “chứng nhận bệnh AIDS” nên tuyên bố giải nghệ để ở ẩn. Tuy nhiên, các trinh sát phát hiện hắn âm thâm điều hành sòng bạc trong khu khép kín này. Trước sự chuyên nghiệp của trùm giang hồ, cảnh sát phải mất thời gian dài đeo bám, điều tra để lên kế hoạch triệt phá.

tangvatngoisao-5742-1431310417.jpg

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A

Làm việc với cơ quan điều tra, Kiệt khai đã tổ chức sòng bạc được hơn một năm nay. Hàng ngày có hàng chục con bạc khét tiếng đến sát phạt. Để có một casino giống như trường gà bên Campuchia, anh ta thuê khu đất hơn 2.000 m2, xung quanh bao bọc bởi kênh rạch và nhà dân tại quận Bình Thạnh.

Sòng bạc được Kiệt che bạt, xung quanh giăng lưới B40, gắn camera xung quanh. Khi có người lạ xuất hiện sẽ bị phát hiện ngay. Phía trong, trùm giang hồ còn phân công nhiều đàn em bảo kê và giữ cửa. Để thu hút các con bạc đến chơi, Kiệt thiết kế nhân viên phục vụ và các bàn đánh bạc như casino chuyên nghiệp. Đàn em của Cu Đĩ còn được sát phạt trực tiếp với các con bạc, thu xâu mỗi giờ 1 triệu đồng.

Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý băng nhóm này về các hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

 Kiến Tường

NgoiSao.net

Giang hồ tán loạn khi cảnh sát đột kích casino ở Sài Gòn - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,163,614       1,356