Thời cuộc

Nghịch tử sát hại cha lĩnh 13 năm tù

Xin tiền khao bạn không được, Tín cầm lưỡi kéo nói 'bố đừng ép con' và đoạt mạng người đã sinh ra mình.

Nguyễn Văn Tín (huyện Đan Phượng) là con trai độc nhất của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tân (54 tuổi). Đêm 8/5/2013, Tín đeo ba lô đi xe đạp ra bãi trồng ngô của gia đình, gặp cha để xin tiền đi khao bạn nhưng không được. Hai bố con đôi co nhau khoảng 20 phút thì ông Tân ra chõng tre nằm, đồng thời nói: “Thôi con giết bố đi còn hơn”.

Nghe vậy, lại đang không bình tĩnh, Tín lấy 2 lưỡi kéo vừa nhặt được rồi nói “bố đừng ép con” và gây án. Sáng hôm sau, thi thể ông Tân tại bãi ngô được người dân phát hiện.

tin-6377-1429780577.jpg

Nghịch tử Tín tại toà.

Buổi trưa cùng ngày, Tín quay lại hiện trường thấy nhiều người tập trung nên biết cha đã tử vong và vội đến ngôi nhà hoang ở cánh đồng gần đó ẩn náu.

Theo cơ quan chức năng, Tín mắc bệnh rối loạn nhân cách dạng phân liệt. Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau thời gian chữa trị, đến tháng 8/2014, Tín bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội Giết người.

Việt Dũng

NgoiSao.net

Nghịch tử sát hại cha lĩnh 13 năm tù - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,164,473       530