Thời cuộc

Nam sinh thiêu xác cô giáo là kẻ nghiện game

Ở trường, Đức không phải học sinh quá ngổ ngáo nhưng thường xuyên bỏ học. Trước khi gây thảm án, Đức bị buộc thôi học và đang nợ nhiều tiền.

Vài ngày sau vụ thảm sát bà Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Sông Âm), người dân xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người tụ tập bàn tán xôn xao về hành vi man rợ của kẻ thủ ác.

IMG-9072-JPG-3510-1426584004.jpg

Sau khi châm lửa thiêu cháy nạn nhân, nghi can Đức thoát ra ngoài bằng lối cửa sau. Ảnh: Hoàng Lê.

Nghi phạm Ngô Minh Đức năm nay mới 17 tuổi, hiện là học sinh lớp 11. Hắn sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ đều làm nghề giáo viên. Điều khiến người dân vùng quê miền núi nghèo ngỡ ngàng là cả hai gia đình có mối quan hệ rất thân tình, Đức còn là bạn thân đứa con trai đầu của cô Hạnh. Gia đình hung thủ và nạn nhân chỉ ở cách nhau vài trăm mét.

“Có thể do mối quan hệ thân thiết nên cô Hạnh mất cảnh giác, khiến hung thủ dễ bề ra tay”, một hàng xóm cho hay.

Thầy Trần Hữu Hải, Hiệu trưởng trường THPT Lê Lai cho biết, năm học vừa qua Đức theo học ở lớp 11C8, tuy nhiên dịp trước và sau Tết, em này thường xuyên bỏ học không lý do. Vì đã nghỉ quá quá 45 ngày theo quy định nên vừa qua Đức đã bị nhà trường buộc thôi học. Phía gia đình đã đến trường xin bảo lưu kết quả học tập cho hắn.

Theo thầy Hải, ở trường nam sinh này cũng không thể hiện quá ngổ ngáo, song hay bỏ học và có biểu hiện nghiện trò chơi điện tử trên mạng.

Đại tá Lê Trung Hiếu (Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra Ngô Minh Đức khai, do nợ nần khoản tiền lớn, biết cô Hạnh ở nhà một mình nên lẻn vào với ý định trộm cắp tài sản.

Đức tường trình, trưa hôm đó hắn lẻn vào nhà cô Hạnh. Tưởng hắn sang chơi, lại vốn là chỗ hàng xóm thân quen nên chủ nhà không nghi ngờ gì. Cô Hạnh còn xuống bếp nấu cơm mời Đức ở lại ăn. Tuy nhiên, khi cô Hạnh đang loay hoay dưới bếp thì tên này lẻn vào buồng lục lọi đồ đạc tìm tiền bạc.

"Bị chủ nhà phát hiện, nghi can khai dùng dao đâm chết nạn nhân, sau đó đặt xác lên giường đốt phi tang nhằm tạo hiện trường giả”, đại tá Hiếu nói. Gây án xong, Đức thoát thân bằng phía cửa sau. Trong lúc nhảy qua tường rào, hắn bị vấp ngã, gãy tay.

Đức khai, khi trước hôm án mạng xảy ra, do nghiện game và chơi bời nên nợ nần khoản tiền lớn. Hắn từng đem xe máy của gia đình đi cầm cố nên bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà.

IMG-9074-JPG-5085-1426584004.jpg

Khi trèo qua bức tường sát khu ruộng, hắn bị ngã gãy tay. Ảnh: Hoàng Lê.

Trước đó, khoảng 13h ngày 14/3, người dân xóm Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút trong căn nhà của cô Hạnh. Gọi cửa nhưng không ai trả lời nên dân làng hô hào dùng búa phá cửa rồi múc nước hối hả dập lửa. Khống chế xong đám cháy, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể cô Hạnh nằm bất động trên giường, thi thể cháy xém và dính đầy nhựa cao su. Khoảng 20h cùng ngày, cảnh sát bắt giữ nghi can Ngô Minh Đức, kẻ bị cáo buộc gây ra vụ thảm án ghê rợn.

Theo ông Lương Chí Kiên, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn, cô giáo Hạnh là người sống khá hiền lành và hòa đồng với bà con lối xóm. Sau khi chồng mất cách đây hai năm do bị rắn độc cắn, cô Hạnh sống cùng hai con trai. Thời điểm gặp nạn, các con bà Hạnh đều đi học xa nhà nên bà Hạnh ở nhà một mình.

Sau khi con trai bị bắt, những người thân của nghi can Ngô Minh Đức đóng cửa nhà và rất ít tiếp xúc với người lạ.

Hoàng Lê

NgoiSao.net

Nam sinh thiêu xác cô giáo là kẻ nghiện game - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,159,543       411