Thời cuộc

Đang ngồi chơi ở vỉa hè thì bị chém túi bụi

Hai công nhân và một nhân viên tiếp thị đang ngồi tại đầu một con hẻm ở quận 6, TP HCM thì bị nhóm người cầm mã tấu xông vào chém.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Tuấn, trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bệnh nhân cùng ở phường 13 quận 6 nhập viện tối 1/3 trong tình trạng cả nhóm toàn thân máu me nhiều vết chém.

chem-nham-1566-1425286303.jpg

Ba bệnh nhân đang mang trên cơ thể gần chục vết chém. Ảnh: Thiên Chương

Cụ thể, anh Nguyễn Hồng Tuấn sinh năm 1987, bị chém nhiều nhát với 2 vết thương cẳng tay trái, chân phải bị đứt ngang xương bánh chè (gối). Anh này cho biết, đang ngồi uống cà phê ở đầu hẻm của nhà mình thì có nhóm thanh niên cầm mả tấu đến chém lia lịa rồi bỏ đi.

Cùng bị chém như Tuấn là công nhân Trần Văn Bản. Anh này bị chém gần đứt lòng bàn tay trái. Chân trái bị chém gãy xương bánh chè chân trái và một vết thương sâu ở đùi. "Tôi đang ngồi ở vỉa hè bật máy tính chơi game thì bỗng dưng nhóm người này xông vào chém túi bụi", công nhân này kể.

Người cuối cùng là Hồ Thế Anh 32 tuổi bị chém ở cẳng tay bên phải khiến không duỗi được các ngón. Tay trái, chân trái phải đều có những vết thương dài và sâu ảnh hưởng đến chức năng. Anh này cũng đang ngồi uống cà phê cùng quán với anh Tuấn.

Người nhà của bệnh nhân Tuấn cho biết, nghe Tuấn ú ớ, mọi người chạy ra thì anh này đã bê bết máu do nhiều vết thương ở tay và chân. "Có lẽ nhóm người này nhầm Tuấn với những người trong hẻm mà chúng có mâu thuẫn trước đó". Cũng như Tuấn, hai bệnh nhân còn lại cũng cho biết mình "bỗng dưng bị chém".

Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe của các bệnh nhân khá ổn tuy nhiên các tổn thương do vết chém lại khá sâu gây đứt gân nên cả 3 người còn phải nằm viện để được điều trị lâu dài.

Công an phường 13, quận 6 đã đến bệnh viện để lấy lời khai đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thiên Chương

NgoiSao.net

Đang ngồi chơi ở vỉa hè thì bị chém túi bụi - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,160,334       434