Thời cuộc

Bé trai bán giấy vụn để kiếm tiền cứu bố

Để cứu người cha đang bị bệnh máu trắng, một cậu bé 10 tuổi Trung Quốc quyết định đi nhặt phế liệu rồi đem bán lấy tiền.

Mo Suangyi is in fifth grade. When his father was diagnosed with leukemia, his family discovered that it would cost more than 600,000 RMB to treat.

Mo Suangyi hiện là học sinh lớp 5 ở tỉnh Giang Tây. Khi bố của Mo bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, gia đình biết sẽ phải chi ít nhất 600.000 nhân dân tệ (96.500 USD) để chữa trị cho anh. Để giúp gia đình có thêm tiền, Mo bắt đầu nhặt phế liệu rồi đem bán. Chỉ trong hai tháng, cậu bé đã bán được 317 kg. 

boy2-5156-1420767257.jpg

"Mình phải chăm sóc bà và em trai, có như vậy thì bố mới không phải lo lắng cho họ", Mo viết trong nhật ký của em. 

boy3-4129-1420767258.jpg

Dù mới 10 tuổi nhưng cậu bé đã có thể giúp bố mẹ làm một số việc nhà, chẳng hạn như rửa bát, nấu ăn, lau nhà. 

boy4-1165-1420767258.jpg

Một trong những trang nhật ký của Mo có viết: "Bố thân yêu, bố biết không? Con đã kiếm được 36,5 tệ (gần 6 USD) nhờ bán phế liệu. Con biết khoảng cách từ 36,5 tệ đến 600.000 tệ xa vời như từ đây đến Bắc Kinh vậy, nhưng con sẽ không bỏ cuộc. Vì thế bố hãy cố lên nhé, bố sẽ khỏe lại thôi!". 

boy5-1852-1420767258.jpg

Mo nhận tiền từ một phụ nữ sau khi bán chỗ phế liệu mà em nhặt được cho bà.

boy6-8533-1420767258.jpg

Theo Shanghaiist, Mo Suangyi là một trong nhiều câu chuyện cảm động về nỗ lực kiếm tiền để cứu người thân đang bị bệnh nặng. Mới đây, một ông bố ở Bắc Kinh tự biến mình thành "bao cát sống" để cứu con trai bị bệnh hiểm nghèo. 

Hướng Dương
Ảnh: Shanghaiist

NgoiSao.net

Bé trai bán giấy vụn để kiếm tiền cứu bố - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,160,776       592