Thời cuộc

Số phận thảm thương của hai vợ chồng lang bạt trồng dưa

Thi thể vợ chồng ông Trực, thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở Đăk Lăk, được đưa về Bình Định an táng trong tiếng nấc nghẹn tiếc thương của dân làng.

2-10-Anh-2-Tai-nan-8694-1412244827.jpg

Anh Liệu trong đám tang cha mẹ. Ảnh: Minh Thùy.

Ngày 2/10, quẩn quanh bên hai quan tài của cha mẹ, anh Võ Văn Liệu thất thần như người mất hồn. Bà con lối xóm cũng giàn giụa nước mắt bày tỏ xót thương với vợ chồng ông Võ Trung Trực (66 tuổi) và bà Bùi Thị Hạnh (64 tuổi) hiền lành, chất phát lặn lội từ miền Trung lên Đăk Lăk mưu sinh không may bị xe khách tông chết chiều hôm trước.

Lúc đó khoảng 16h30 ngày 1/10, ông Trực chạy xe máy chở vợ trên trên quốc lộ 14 khi từ chợ về. Đi qua xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk), họ bị xe khách của hãng Thanh Hiếu chạy ngược chiều tông, tử vong tại chỗ. Ôtô sau đó bị lật khiến 11 hành khách bị thương.

"Ba má tôi lên Tây Nguyên thuê đất trồng dưa vừa tròn một tháng. Nghe tin mà tay chân tôi rụng rời... ", anh Liệu mếu máo.

Vợ chồng ông Trực có năm người con, vài năm trước một người đã mất, hai con lớn hiện đã lập gia đình. Nghe tin dữ, hai người con nhỏ Võ Ngọc Thịnh và Võ Thị Ngọc Thúy đang học đại học ở Đà Nẵng và TP HCM cũng cấp tốc về quê.

Theo người dân địa phương, suốt 15 năm qua vợ chồng ông Trực lang bạt khắp nơi thuê đất ở vùng ven sông Bình Định, Phú Yên để trồng dưa, tích góp tiền nuôi con cái học hành. Quanh năm suốt tháng lang bạt hết vùng này đến vùng khác thuê đất làm việc cơ cực, ông Trực và bà Hạnh xa nhà biền biệt. Mỗi dịp lễ, tết hai vợ chồng mới thay nhau về thăm nhà đôi lần.

Lần này, miền Trung đang vào mùa mưa lũ nên vợ chồng ông quyết định lên Đăk Lăk thuê 30 sào đất để trồng dưa. Vừa dựng trại, làm đất xong, vợ chồng ông Trực chở nhau đi chợ làm bữa cơm cho nhân công thì gặp nạn. 

"Vợ chồng ông Trực vì muốn cuộc đời con cái không lặp lại cảnh nghèo mà họ phải tha phương nhiều năm qua. Họ bảo với chúng tôi tính làm nốt vụ dưa này sẽ về quê nghỉ ngơi tuổi già", ông Trần Văn Tuấn, hàng xóm của các nạn nhân nói bằng giọng ngậm ngùi.

2-10-Anh-1-Tai-nan-6215-1412244827.jpg

Nơi vợ chồng ông Trực gặp nạn. Ảnh: Đ.Lăm.

Liên quan đến vụ tai nạn, Bộ trưởng Giao thông Vận tải  Đinh La Thăng, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia, đã có công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông này.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chia buồn, thăm hỏi tới gia đình nạn nhân tử vong và bị thương. Ông Phúc đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk huy động tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế của tỉnh phục vụ công tác cứu chữa nạn nhân để giảm thiệt hại về người.

Bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk cho biết, kết quả xét nghiệm nước tiểu của ông Trần Thế Nam, tài xế xe khách hãng Thanh Hiếu gây ra tai nạn, có kết quả dương tính với ma túy. Hiện ông này còn hôn mê sâu do chấn thương sọ não. Các nạn nhân còn lại đều đã qua nguy hiểm.

Cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk đã thu giữ hộp đen của xe khách để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Minh Thùy - Trí Tín

NgoiSao.net

Số phận thảm thương của hai vợ chồng lang bạt trồng dưa - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,162,742       1,143