Thời cuộc

4 người tử nạn trên xe khách nát bét đầu

Sau cú đâm mạnh vào đuôi xe tải phía trước, ôtô khách 16 chỗ biến dạng, hai người chết tại hiện trường.

6h ngày 17/7, tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi) lái xe khách chở 12 người trên cao tốc Trung Lương, từ Vĩnh Long đi TP HCM. Đến đoạn cách trạm thu phí đầu TP HCM khoảng 4 km, thuộc địa bàn Bến Lức, Long An, tài xế để xe đâm vào đuôi ôtô tải chở đầy trấu chạy cùng chiều phía trước.

6h ngày 17/7, tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi) lái xe khách chở 12 người trên cao tốc Trung Lương, từ Vĩnh Long đi TP HCM. Đến đoạn cách trạm thu phí đầu TP HCM khoảng 4 km, thuộc địa bàn Bến Lức, Long An, tài xế để xe đâm vào đuôi ôtô tải chở đầy trấu chạy cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh khiến xe khách biến dạng, riêng vị trí tài xế không bị ảnh hưởng nhiều và túi khí trong tình trạng đã bung ra. Đôi nam nữ ngồi phía trước, cạnh lái xe, chết tại chỗ. Lực lượng cứu hộ tuần tra cao tốc Trung Lương phải dùng xà beng và các vật dụng khác để nạy phần móp méo, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cú đâm mạnh khiến xe tải móp sau đuôi, còn khách biến dạng, riêng vị trí tài xế không bị ảnh hưởng nhiều vì túi khí đã bung ra. Đôi nam nữ ngồi phía trước cạnh lái xe chết tại chỗ. 

Lực lượng cứu hộ tuần tra cao tốc Trung Lương phải dùng xà beng và các vật dụng khác để nạy phần móp méo, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ tuần tra cao tốc Trung Lương phải dùng xà beng và các vật dụng khác để nạy phần móp méo, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tài xế xe tải Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cho biết đang chở 8 tấn trấu từ Tân An (Long An) về Bình Dương thì nghe tiếng động rất lớn phía sau, ôtô của anh chồm mạnh về trước. "Qua kính chiếu hậu tôi thấy xe khách đâm vào đuôi xe mình đã nát bét, sợ quá. Tôi tấp xe vào lề cùng với tài xế xe khách đưa những nạn nhân ra ngoài", anh Hùng nói.

Tài xế xe tải Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cho biết đang chở 8 tấn trấu từ Tân An (Long An) về Bình Dương thì nghe tiếng động rất lớn phía sau, ôtô của anh chồm mạnh về trước. "Qua kính chiếu hậu tôi thấy xe khách đâm vào đuôi xe mình đã nát bét, sợ quá. Tôi tấp xe vào lề cùng với tài xế xe khách đưa những nạn nhân ra ngoài", anh Hùng nói.

Nhiều quả mít, lồng chim phóng sinh được chở trên xe khách.

Nhiều đồ đạc, trái cây, lồng chim phóng sinh được chở trên xe khách bị xáo trộn.

Trái cây, hành lý của khách trên xe bị xáo trộn.

Những người cứu hộ cho biết, các hành khách bị thương đều bị các băng ghế ép kẹt chặt, sau 20 phút họ mới đưa hết nạn nhân ra ngoài. Những người chết và bị nặng đều ngồi hàng ghế bên phải.

Các hành lý của hành khách dính đầy máu.

Các hành lý của hành khách dính đầy máu.

Khám xét các hành lý của hành khách, công an tạm giữ nhiều tiền mặt.

Khám xét các hành lý của hành khách, công an tạm giữ nhiều tiền mặt.

Đến 9h, công an mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, chiếc xe bị nạn được cẩu đi để điều tra.

Đến 9h, công an mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, chiếc xe bị nạn được cẩu đi để điều tra.

o dính đầy máu và còn rất hoảng loạn, tài xế Sơn nói với cảnh sát giao thông rằng không nhớ xe chở bao nhiêu khách và vì sao lại gây tai nạn.

Áo dính đầy máu và còn rất hoảng loạn, tài xế Sơn nói với cảnh sát giao thông rằng không nhớ xe chở bao nhiêu khách và vì sao lại gây tai nạn.

Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, cho biết đã tiếp nhận 10 nạn nhân nhưng 2 phụ nữ đã chết trước khi vào bệnh viện, một người khác đang nguy kịch, 7 người còn lại tuy bị thương nhẹ hơn nhưng đang rất hoảng loạn.

Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, cho biết đã tiếp nhận 10 nạn nhân nhưng hai người đã tử vong, trong đó có bé trai 10 tuổi và phụ nữ khoảng 55 tuổi, một người khác đang nguy kịch, 7 người còn lại tuy bị thương nhẹ hơn nhưng đang rất hoảng loạn.

Châu Thành

NgoiSao.net

4 người tử nạn trên xe khách nát bét đầu - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,164,297       318