Thời cuộc

Nghi án chồng chém chết vợ và con trai

Rạng sáng 3/5, nghi can, bị cho là thần kinh không bình thường, cầm dao chém chết vợ và con trai rồi dọn dẹp nhà cửa cho đến khi bị bắt giữ.

Sáng 3/5, công an xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) nhận được tin báo của anh Phạm Văn Đô về vụ án mạng xảy ra tại nhà người chú Phạm Văn Hải ở thôn Trạch Lộ. 

Tại hiện trường, trong căn nhà cấp 4 xập xệ, rộng hơn 10m2, thi thể của bà Phạm Thị Vông (55 tuổi) và con trai Phạm Văn Tuấn (32 tuổi) được xếp trên giường cạnh nhau, có nhiều vết chém. Hai con dao dính máu được vứt ở gốc cây gần nhà.

chem-1959-1399118111.jpg

Người thân, hàng xóm chuẩn bị tang lễ cho các nạn nhân. Ảnh: Giang Chinh.

Khi lực lượng chức năng có mặt, nghi can Phạm Văn Hải không tỏ ra hoảng sợ hay chống đối mà chấp hành lệnh tạm giữ. 

Công an xã Hà Kỳ cho hay, cách đây gần 10 năm, ông Hải nhận mình là người của một giáo phái, tự tay viết ra nhiều tài liệu, mang sang Hải Phòng rao giải rồi bị bắt giữ. Ông Hải được thả về sau khi công an xác định thần kinh không bình thường.

Ông Phạm Xuân Quy, Trưởng thôn Trạch Lộ cho hay, gia đình ông Hải làm nghề nông, gia cảnh nghèo khó. Bản thân ông Hải sinh hoạt thất thường "ngủ ngày, làm đêm" vợ con không can ngăn được. 

Do gia cảnh khó khăn nên người thân, chính quyền địa phương và một số nhà hảo tâm đã đứng ra nhận mai táng cho các nạn nhân.

Giang Chinh

NgoiSao.net

Nghi án chồng chém chết vợ và con trai - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,169,033       470