Thời cuộc

Bất lực nhìn vợ chồng chủ tiệm tạp hóa chết cháy

Biết họ còn kẹt trong đám cháy nhưng người dân bất lực vì không thể phá cửa cuốn tiệm tạp hoá trong khi lửa và khói cuồn cuộn.

Sáng 17/4, đám cháy bùng lên dữ dội ở cửa hàng tạp hóa gần góc đường đường Hậu Giang  Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP HCM bùng cháy dữ dội khiến hai vợ chồng chết thảm.

Sáng 17/4, đám cháy bùng lên dữ dội ở cửa hàng tạp hóa gần góc đường đường Hậu Giang – Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP HCM. Một nam thanh niên được cho là từ căn nhà đã leo được lên nóc, thoát ra ngoài và kêu gọi mọi người dập lửa, cứu hai vợ chồng chủ tiệm còn kẹt bên trong. Mọi người dùng xà beng, nhiều vật dụng để nạy cửa cuốn trước tiệm tạp hóa lên. 

Mọi người dùng xà beng, nhiều vật dụng để nạy cánh cửa cuốn phía trước tiệm tạp hóa lên. Tuy nhiên, lửa ngày càng bùng cao kèm theo nhiều tiếng nổ khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Gần 100 cảnh sát cứu hỏa quận 6, 8 nhanh chóng có mặt hiện trường dập lửa. Nhân viên cứu hộ, y tế cùng xe cứu thương cũng được huy động đến để cứu người. Tuyến đường Hậu Giang đoạn qua Nguyễn Văn Luông bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, lửa ngày càng bùng cao kèm theo nhiều tiếng nổ khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Gần 100 cảnh sát cứu hỏa quận 6, 8 nhanh chóng có mặt hiện trường dập lửa. Nhân viên cứu hộ, y tế cùng xe cứu thương cũng được huy động đến để cứu người. Tuyến đường Hậu Giang đoạn qua Nguyễn Văn Luông bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Bên trong căn nhà diện tích ngang hơn 3m với nhiều kệ chất đầy hàng tạp hóa nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lính cứu hỏa đập thủng tường căn nhà để đưa vòi rồng vào phun nước dập lửa. Hơn một giờ sau, đám cháy được khống chế nhưng lửa còn âm ỉ nên cảnh sát vẫn phải túc trực phun nước vào đống hàng hóa đổ nát của căn nhà.

Bên trong căn nhà diện tích ngang hơn 3m với nhiều kệ chất đầy hàng tạp hóa nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lính cứu hỏa đập thủng tường nhà để phun nước vào trong. Hơn một giờ sau, đám cháy được khống chế nhưng lửa còn âm ỉ nên cảnh sát vẫn phải túc trực phun nước vào đống hàng hóa đổ nát.

Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cháy rụi, trong đó có chiếc xe máy.

Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cháy rụi, trong đó có chiếc xe máy.

Hàng trăm người dân đứng nghẹt hiện trường theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm thi thể nạn nhân đưa ra ngoài.

Hàng trăm người dân đứng nghẹt hiện trường theo dõi cảnh sát tìm thi thể nạn nhân đưa ra ngoài.

Thi thể hai vợ chồng được xác định Hai nạn nhân được xác định là anh Ngô Văn Tòng (sinh năm 1970) và vợ là chị Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1972).

Đến 12h30, cảnh sát mới đưa được xác chị vợ là Nguyễn Thị Kim Phượng (42 tuổi) ra ngoài. Thi thể người chồng Ngô Văn Tòng (44 tuổi) chỉ được tìm thấy khi đào bới đống hàng hóa đổ nát. Người dân cho biết, hai nạn nhân không có con và thường về nhà riêng ngủ, để cửa tiệm cho nhân viên trông coi vào mỗi buổi tối. Tuy nhiên, hôm qua cả hai đi ăn tiệc về khuya nên ngủ lại đây thì xảy ra chuyện.

Châu Thành

NgoiSao.net

Bất lực nhìn vợ chồng chủ tiệm tạp hóa chết cháy - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,169,553       230