Thời cuộc

Suýt mất mạng sau cuốc xe kiếm tiền mua đồ chơi cho con

Cố kiếm thêm tiền bằng việc chở khách trong cơn bão ban đêm, anh Thương không ngờ gặp đúng tên cướp có dáng vẻ thư sinh.

Theo bản án sơ thẩm ngày 26/3 của TAND Hà Nội, người lái xe ôm Ngô Văn Thương (30 tuổi) được Phạm Văn Hà (23 tuổi) thuê chở từ huyện Mê Linh về xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn với giá 70.000 đồng.

Dọc đường, Hà yêu cầu dừng xe, dí dao quắm dài gần nửa mét vào cổ anh Thương bắt đưa tiền. Hoảng sợ, anh Thương lao xuống vệ đường, Hà dọa: “Mày chống cự tao chém chết”. Anh Thương tháo mũ bảo hiểm đánh lại tên cướp và bỏ chạy.

ha1-2443-1395816048.jpg

Bị cáo Phạm Văn Hà tại toà. Ảnh: Việt Dũng.

Hà đuổi theo vung dao chém vào đầu làm anh Thương ngã ra đường. Lục người nạn nhân lấy đi tiền, điện thoại, Hà cướp xe máy bỏ trốn. Anh Thương thoát chết sau khi cố lết đến một nhà dân và được đưa cấp cứu.

Tại phiên tòa hôm nay, anh Thương tâm sự tối hôm xảy ra vụ án trời mưa to kèm theo gió lớn. Lúc đầu, anh ngại không định chở khách song nghĩ đến việc chưa đủ tiền mua đồ chơi cho con trai như đã hứa nên nhận lời. “Tôi nghĩ anh ta dáng vẻ thư sinh, đang học nên không đề phòng”, anh Thương nói.

Nghe Hà khai chỉ chém một nhát, anh bức xúc cho rằng gian dối, bằng chứng là các vết thương ở vùng cổ và đầu anh.

Toà tuyên phạt Hà tổng cộng 20 năm tù về tội Giết người, Cướp tài sản.

Việt Dũng

NgoiSao.net

Suýt mất mạng sau cuốc xe kiếm tiền mua đồ chơi cho con - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,171,028       731