Sự thân thiết của hai con chó cưng là cầu nối giúp một cặp đôi khiếm thị ở Anh đến với nhau.
Claire Johnson, Mark Gaffey cùng hai con chó dẫn đường. Ảnh: The Guide Dogs For The Blind Association/Mirror |
Claire Johnson, 50 tuổi và Mark Gaffey, 51 tuổi, gặp nhau năm 2012 khi họ đem chó dẫn đường đến một khóa huấn luyện ở Shrewsbuy, tỉnh Shropshire. Hai con chó của họ là Rodd và Venice trở nên thân thiết và quấn quít nhau suốt khóa học.
"Mọi người trong lớp thường đùa rằng Rodd và Venice sinh ra để dành cho nhau", Mirror dẫn lời bà Johnson kể. Theo bà, sự thân thiết của hai con chó là cầu nối khiến mình và chồng đến với nhau. "Tôi tin rằng chính con chó cưng đã giúp tôi tìm được tình yêu đích thực".
Johnson và Gaffey trở thành bạn sau khóa huấn luyện. Họ thường xuyên gặp gỡ, ban đầu là vì không muốn chia cắt tình cảm của hai con chó. Dần dần, hai người nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn. "Chúng tôi là tri kỷ, cũng như Rodd và Venice", bà Johnson nói.
Cặp đôi khiếm thị tổ chức đám cưới vào tháng ba, sau gần một năm hẹn hò. Hai con chó có mặt trong lễ cưới ở vị trí trang trọng.
Cặp đôi và hai con chó hạnh phúc bên nhau. Ảnh: The Guide Dogs For The Blind Association/Mirror |
Trần Trang
Vợ chồng mù nên duyên nhờ chó dẫn đường - Ngôi sao