Thời cuộc

Bị bắn chết vì nhắn tin trong rạp phim

Một người Mỹ bị bắn chết chỉ vì không ngừng nhắn tin với con gái và khiến một cảnh sát về hưu nổi giận.

article-wesley-0113-8666-1389673923.jpg

Nạn nhân Chad Oulson cùng vợ và con gái. Ảnh: Newyork Daily News

Vụ việc xảy ra tại một rạp chiếu phim ở Tampa, Florida ngày hôm qua. Curtis Reeves, 71 tuổi và Chad Oulson, 43 tuổi, tranh cãi khi Oulson không chịu tắt điện thoại. Tức giận, Reeves, một cảnh sát đã về hưu, rút súng bắn thẳng vào Oulson.

Nạn nhân sau đó qua đời tại bệnh viện. Vợ của anh là Nichole cũng bị thương khi cố cản viên đạn cho chồng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Telegraph dẫn lời của nhân chứng cho biết, nạn nhân nói rằng anh ta đang nhắn tin cho con gái ngay trước khi bị bắn. Toàn bộ 25 người có mặt tại rạp phim lúc đó được sơ tán ra ngoài an toàn.

Reeves bị kết tội giết người cấp độ hai và bị giam giữ. Cảnh sát Tampa đang tiến hành những thủ tục cuối cùng để hoàn tất cuộc điều tra.

Trần Trang

NgoiSao.net

Bị bắn chết vì nhắn tin trong rạp phim - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,174,602       1,337