Hình sự

10 ngày trầm cảm của người mẹ đoạt mạng con 8 tuổi

Khoảng 10 ngày nay, Lý không tiếp xúc với ai, kể cả với người thân, thường xuyên đóng cửa hàng, mặt lúc nào cùng lầm lì, ít nói.

Ngày 23/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang hoàn tất thủ tục khởi tố Nguyễn Thị Lý (32 tuổi, ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên) về hành vi giết người.

Khoảng 16h30 ngày 22/6, Lý cầm dao chém con trai Nguyễn Lý Thành Long (8 tuổi) khi bé đanhg nằm ngủ. Cô ta sau đó gọi điện cho mẹ ruột là Nguyễn Thị Hường (55 tuổi) thông báo: “Con chém chết con trai rồi, mẹ gọi công an an tới bắt con đi”.

Chiều nay, trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp, bà Hường nằm mê man, người thân luôn túc trực để chăm sóc. Theo chị Trần Thị Thanh (26 tuổi, em họ bà Hường), Lý kết hôn với Nguyễn Văn Thành (32 tuổi, ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên) từ năm 24 tuổi. Cô ta bán hàng tạp hóa, còn chồng là công nhân đóng tàu với nghề phụ là thợ điện nước. Do Lý là con một nên vợ chồng chuyển sống cùng mẹ ruột chị này. Năm 2006, bé Long chào đời.

Từ khi sinh bé Long, nghe đồn chồng bồ bịch, lại bị nhà chồng thúc ép về bên nội sống nên vợ chồng Lý thường xuyên cãi cọ. Năm bé Long được 3 tuổi, vợ chồng ly dị, Lý nuôi con, thi thoảng vẫn nhận tiền trợ cấp của chồng. Cách đây nửa tháng, biết tin chồng cưới vợ, Lý sinh ra chán nản buồn bực, thường xuyên đóng cửa hàng, hay ngồi thẫn thờ một chỗ, khác với tính tình hoạt bát, vui vẻ như thường ngày. “Khoảng 10 ngày nay, Lý không thích tiếp xúc với ai, kể cả với người thân, thường xuyên đóng cửa hàng, mặt lúc nào cùng lầm lì, ít nói”, chị Thành cho hay.

toan-500-7798-1403521642.jpg

Cửa hàng tạp hóa của Lý. Ảnh: Lường Toán.

Theo chị này, Lý chưa bao giờ gắt gỏng với con, lúc nào bận bán hàng, Lý đều nhờ mẹ ruột (sống gần đó) trông con, chưa hề để mẹ phải bận lòng hay gây phiền hà cho ai. Hôm sự việc xảy ra chị Thanh vẫn thấy hai mẹ con bình thường, lúc 15h30, bé Long còn xin bà ngoại đi thả diều, nhưng do trời mưa nên bé lại tiếp tục đi ngủ. Hơn một tiếng sau thì sự việc xảy ra, khiến ai cũng bàng hoàng.

“Lý vốn rất thương con, xảy ra sự việc này chắc chắn phải có gì tác động về tinh thần thì mới hành động như vậy”, cô họ của hung thủ khẳng định.

Ông Ngô Văn Hạnh (58 tuổi, trưởng thôn, ở đối diện nhà Lý) cho biết, Lý rất khéo léo, biết ăn nói, từ khi Lý chuyển về sống gần mẹ ruột, chưa hề xảy ra xô xát, cãi cự với hàng xóm. Không ai ngờ Lý lại cầm dao chém chết con trai của mình.

Từ khi ly hôn, anh Thành và Lý ít qua lại với nhau, thi thoảng anh tới thăm con và đón về nhà nội chơi. Hôm sự việc xảy ra anh đang cùng vợ mới vào Nam.

Ngồi bệt ở góc nhà, ông Nguyễn Tiến Nghĩa (63 tuổi, ông nội bé Long) không giấu nổi đau đớn, đôi mắt ủ rũ nhìn di ảnh của cháu. “Nó chém chết cháu tôi rồi, có người mẹ nào mà như thế không? Nhà tôi để cháu cho nó nuôi mà có ngờ đâu có ngày nó giết chết đi giọt máu của mình”, ông Nghĩa nghẹn giọng.

Theo ông nội bé Long, mặc dù bé Long được Lý nuôi, nhưng gia đình bên nội vẫn thường xuyên trợ cấp. Nhiều lúc muốn đón cháu về chơi nhưng Lý tỏ vẻ không thích.

Lường Toán

NgoiSao.net

10 ngày trầm cảm của người mẹ đoạt mạng con 8 tuổi - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        318,057       577