Thể thao

Phe vé nhộp nhịp ở Mỹ Đình bất chấp mưa rét

Chợ đen vé trận bán kết lượt về diễn ra khá sôi động sáng nay, dù có phần hạ nhiệt so với hôm qua.

Sáng nay 10/12, trời mưa rét ở Hà Nội nhưng chợ đen vẫn hoạt động khá nhộn nhịp trước sân Mỹ Đình, Hà Nội. Nhiều phe vé mặc áo mưa, che ô nhanh chóng lao ra chào mời khi có "khách" chạy xe chậm lại hay rẽ vào lề đường. 

phe3-2878-1418187903.jpg

Các phe vé hoạt động tích cực ở trước sân Mỹ Đình sáng nay. Ảnh: TN.

Vé trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia lên cơn sốt ngay sau khi trận lượt đi kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về thầy trò HLV Miura. Khi được mở bán trong sáng 6/9, một cặp vé ở khán đài C, D với mệnh giá gốc 150.000 đồng một vé được hét lên 800.000 đồng một cặp. Một cặp vé 300.000 đồng khi đó được giao dịch với giá 1.200.000 đồng. Tuy vậy, mức giá này tăng lên từng ngày và lên đỉnh: gấp 4-5 lần giá gốc, vào chiều tối qua 9/12.

Sáng nay, một cặp vé 400.000 đồng được phe vé trao nếu người mua trả đủ 2.600.000 đồng. Cơn sốt vé có phần hạ nhiệt nhưng các cặp vé có vị trí đẹp ở giữa khán đài A hay B vẫn được phe vé hét giá gấp 5 lần giá gốc. Một cặp vé đẹp ở cửa 3 khán đài B sáng nay vẫn "giữ giá" 4.000.000 đồng.

Số lượng vé dân phe giữ còn lại không nhiều nên họ sẵn sàng nhập lại nếu giá tốt. Cặp vé 250.000 đồng được mua lại với giá 1.200.000 đồng và bán lại ngay sau đó với giá 1.600.000 đồng giúp phe vé đút túi ngay 400.000 đồng. "Trời mùa đông nên không thể mưa suốt thế này. Tối mai đội mới đá nên thời gian còn thoải mái", một phe vé tự tin.

phe2-2404-1418187904.jpg

Phe vé chào giá khi có xe dừng lại hỏi. Ảnh: TN.

Theo thông lệ, nếu thời tiết đẹp, cơn sốt vé sẽ lên đỉnh điểm vào trưa mai 11/12, trước giờ thi đấu. Tuy vậy, theo một phe vé lâu năm, mệnh giá phát hành khá cao khiến lượng cầu giảm đi nhanh chóng khi tiếp tục bị đẩy lên cao. Vì thế, giá chợ đen rất khó tăng, thậm chí có chiều hướng ngược lại.

Trọng Nghĩa

NgoiSao.net

Phe vé nhộp nhịp ở Mỹ Đình bất chấp mưa rét - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,055,782       1,629