Thể thao

Fan Việt kể lại ký ức kinh hoàng ở Malaysia

Hai CĐV Việt Nam trải qua cảm giác sợ hãi khi bị hooligan Malaysia hành hung và đe dọa trên sân Shah Alam.

fan0-1653-1418184583.jpg

CĐV Malaysia trong trận bán kết lượt đi gặp Việt Nam. Ảnh: Ole.

Với các CĐV Việt Nam có mặt trên sân Shah Alam để theo dõi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 hôm 7/12, vụ hành hung là ký ức không thể nào quên. Đội tuyển Việt Nam thi đấu một trận tuyệt hay và giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Malaysia được cổ vũ bởi 80.000 CĐV trên khán đài. Sau trận, nhiều fan Việt phải trải qua cảm giác hãi hùng khi bị nhóm hooligan Malaysia trèo rào sang tấn công. Là một trong những CĐV Việt Nam có mặt tại Shah Alam và bị hooligan Malaysia hành hung, anh Nguyễn An Vũ cho biết mọi chuyện trở nên tồi tệ khi anh cùng bạn bè la ó để phản đối quyết định của trọng tài.

"Khi chúng tôi đến sân, bầu không khí rất thân thiện và vui vẻ. Chúng tôi chụp ảnh còn cùng các fan Malaysia. Chúng tôi đến sớm để lấy chỗ ngồi của mình. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới khi đội trưởng của Malaysia đấm một cầu thủ Việt Nam. Trọng tài không rút ra thẻ đỏ và chúng tôi bắt đầu la ó.

Trong lúc đó, tôi bất ngờ bị đánh rất mạnh. Tôi không chắc kẻ đó đã dùng vật gì để đánh mình, có thể là một chiếc túi có chứa đá bên trong hoặc một cái chai. Tôi choáng váng không nói được gì. Một trong số những người bạn của tôi che chắn cho tôi tới khi tôi có thể đứng dậy. Chúng tôi sau đó chạy tới chỗ hai nhân viên an ninh rồi tiếp tục đến khu vực trung tâm nơi tất cả cảnh sát tập trung để được bảo vệ tốt hơn.

Cảnh sát nói với chúng tôi rằng hãy đợi tới khi có nhiều người cùng ra về thì hãy rời sân. Tôi có thể thấy sự lo lắng trên gương mặt của họ (cảnh sát). Mọi người phải đợi ba tiếng đồng hồ rồi bắt đầu ra về. Hai nhân viên cảnh sát đưa chúng tôi ra khỏi sân vận động và cả nhóm chỉ có thể lấy xe vào lúc 1h sáng", Vũ kể lại.

fan1-2327-1418184583.jpg

Nguyễn An Vũ (thứ 5 từ trái sang) và bạn bè chụp cùng CĐV Malaysia trước trận. Ảnh: Yahoo.

Một CĐV khác tên Vũ Minh Ngọc chia sẻ những gì anh chứng kiến tại sân Shah Alam: "Mọi người khá thân thiện trước trận đấu nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ khi các CĐV Malaysia bắt đầu tràn sang khu vực khán đài của CĐV Việt Nam và tấn công chúng tôi. Một số người bạn của tôi mặc áo đỏ, in hình sao vàng thậm chí còn bị quấy rối ở bên ngoài sân.

May mắn là khán giả Việt Nam được một đội bảo vệ giúp đỡ ngăn chặn CĐV Malaysia hành hung và không để họ tiếp tục tràn sang khu vực của chúng tôi. Tuy nhiên, một số người vẫn đứng đó và nhìn chúng tôi với ánh mắt đe dọa. Khi trở lại chỗ của mình, chúng tôi rất sợ. Cuối cùng, chúng tôi vẫn rời khỏi sân an toàn. Cả nhóm cố bắt taxi nhưng không ai muốn đưa chúng tôi về dù họ không có khách. Vì thế, chúng tôi phải đi bộ hai giờ đồng hồ trên đường cao tốc. Đoàn đi về phía Batu Tinggi KTM và tới đó lúc 0h. Ở đó, cuối cùng chúng tôi cũng bắt được taxi để về nơi ở tại Jalan Semantan".

fan2-4233-1418184584.jpg

Vũ Minh Ngọc (trái) chụp cùng bạn trên khán đài Shah Alam. Ảnh: Yahoo.

Cũng liên quan tới vụ việc, mới đây cảnh sát Malaysia vừa phát lệnh truy nã với 12 kẻ tình nghi tham gia hành hung CĐV Việt Nam.

Minh Khang

NgoiSao.net

Fan Việt kể lại ký ức kinh hoàng ở Malaysia - Ngôi sao


      © 2021 FAP
        1,055,762       1,481