Thế giới

Có một Việt Nam đầy màu sắc trên báo Anh

TTO - Những bức ảnh chụp Việt Nam sinh động đầy màu sắc của nhiếp ảnh gia người Hà Lan Chris Schalkx mới đây vừa được giới thiệu trên báo The Guardian của Anh.

Có một Việt Nam đầy màu sắc trên báo Anh - Ảnh 1.

"Chào buổi sáng Việt Nam" - Ảnh: Chris Schalkx

Trong bức ảnh được The Guardian đặc tên là "Chào buổi sáng Việt Nam", tác giả Chris Schalkx chụp cảnh một người bán dạo đẩy chiếc xe đạp chở đầy hoa cúc vào buổi sớm mai."

Ít có thành phố nào có thể sánh được nét quyến rũ của Hà Nội, với những bờ hồ, những con đường rợp bóng cây xanh, những ngôi chùa cổ và những tòa nhà di sản Pháp. 

Và nếu những con đường chưa đủ khiến người ta rung động, thì hình ảnh các chị đẩy xe bán hoa dạo sẽ vẽ thêm vào đó chút sắc màu".

"Con đường ngọt ngào" là nội dung của bức ảnh dưới đây trong bài viết.

Có một Việt Nam đầy màu sắc trên báo Anh - Ảnh 2.

"Con đường ngọt ngào" - Ảnh: Chris Schalkx

Bức ảnh này của tác giả Chris Schalkx nhắc người xem rằng "dù có thử hết phở, bánh mì, và gỏi cuốn, thì cũng nhất định phải để dành bụng để ăn tráng miệng".

Trên trang Instagram của mình, Chris Schalkx bày tỏ cảm giác choáng ngợp khi anh được ăn thử món mà anh nghe người ta gọi là "sữa chua thạch lá nếp" với nhiều nguyên liệu hấp dẫn như trái cây tươi, nước cốt dừa, sữa chua…

Bức ảnh tiếp theo được The Guardian chọn giới thiệu là khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ ở Ninh Bình - nơi người ta có thể xa rời phố thị và tìm thấy sự thư giãn chỉ cách Hà Nội 90 phút đi xe.

Có một Việt Nam đầy màu sắc trên báo Anh - Ảnh 3.

Hang Múa, Ninh Bình qua ống kính của Chris Schalkx

Trong ảnh là cảnh Hang Múa nhìn xuống cánh đồng lúa tuyệt đẹp bên dưới và để lên được đỉnh, người ta phải chinh phục 500 bậc thang.

Sau Ninh Bình, The Guardian lại dẫn người xem đến phố cổ Hội An, kèm lời khuyên cho những ai muốn thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp của một trong những địa danh đẹp nhất Việt Nam này thì nên thức dậy sớm, vì du khách ở đây rất đông.

Có một Việt Nam đầy màu sắc trên báo Anh - Ảnh 4.

Hội An rực rỡ trong ảnh của Chris Schalkx

Bức ảnh cuối cùng trong bài viết dẫn người xem xuôi xuống miền đồng bằng sông Cửu Long, nơi người ta có thể tìm thấy được những ruộng lúa, những cánh đồng hoa và những ngôi làng xinh xắn.

Theo kinh nghiệm từ bài viết, du khách nên du ngoạn bằng thuyền để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của sông nước miền Tây, nhưng cũng nên để ý thời gian để tránh bị "tắc đường" giữa những khúc giao trên sông.

Có một Việt Nam đầy màu sắc trên báo Anh - Ảnh 5.

Ấn tượng của Chris Schalkx về sông nước miền Tây

Cảnh Việt Nam xanh thẳm, đẹp như thơ

TTO - Trần Cao Bảo Long là một tay máy kỳ cựu, đã gắn bó toàn bộ 'tuổi thanh xuân' của mình để lang thang khắp nẻo đường đất nước và ghi lại nhiều hình ảnh đẹp, giàu tình cảm, lãng mạn và rất 'thơ'.

Ảnh Việt Nam đẹp nên thơ của Việt kiều Mỹ

TTO - Andre Lưu Khương là người Mỹ gốc Việt kiều mới về lại quê hương gần đây và nhanh chóng tạo ấn tượng cho cộng đồng nhiếp ảnh trong nước bằng những bức ảnh đặc sắc với kỹ thuật phơi sáng cầu kỳ.

Tuổi trẻ

      © 2021 FAP
        219,126       1,209