Xã hội

Người dân xếp hàng dài vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh

PN – Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi vào sổ tang: “Tháng trước ra thăm Bá Thanh vẫn còn hy vọng, thế mà hôm nay Thanh đã ra đi, để lại bao tiếc thương, đau xót cho anh em, đồng chí…”.

Đúng 14 giờ 30 chiều 14/2, lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương mới chính thức bắt đầu nhưng từ trưa cùng ngày, hàng ngàn người đã tập trung xếp thành hàng dài để chờ vào viếng.

Do số lượng người có nhu cầu vào viếng ông Thanh quá nhiều nên gia đình thông báo trong chiều 14/2 sẽ chỉ đón nhận các đoàn đi theo diện tập thể.

Nhiều đoàn từ trung ương và các địa phương trên khắp cả nước đã lần lượt vào viếng ông Thanh trong chiều 14/2.

Đi ngang qua linh cữu ông Nguyễn Bá Thanh, các đại biểu đến viếng đám tang đều không cầm được nước mắt.

Ghi vào sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ nỗi đau quá lớn khi mất đi người đồng chí, người bạn thân thiết: “Tháng trước ra thăm Bá Thanh vẫn còn hy vọng, thế mà hôm nay Thanh đã ra đi, để lại bao tiếc thương, đau xót cho anh em, đồng chí. Bên ngoài nhân dân, bạn bè đến viếng Bá Thanh đông lắm, Thanh có biết không? Có ai biết trong đau thương lại có tự hào. Vĩnh biệt Thanh, người đồng chí, người bạn, người em thân thương”.

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, người bạn cùng sát cánh với ông Thanh trong những ngày làm việc ở Đà Nẵng đã viết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Đồng chí, một người con của quê hương luôn tận tâm, tận tuỵ với công việc. Một người đồng chí lãnh đạo cương trực, năng động, sáng tạo, quyết đoán, vì dân, vì nước. Kính mong anh yên nghỉ nơi chốn vĩnh hằng”.

Hàng ngàn người xếp hàng chờ vào viếng tang ông Nguyễn Bá Thanh.

Câu lạc bộ Thái Phiên (cán bộ hưu trí trung và cao cấp TP. Đà Nẵng) đến viếng ông Thanh.

Người phụ nữ đến từ xã Hòa Tiến, quê hương ông Thanh, ôm mặt khóc nức nở.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải chia buồn cùng gia quyến.

Ông Văn Hữu Chiến, người cộng sự thân thiết không giấu được nỗi buồn trước sự ra đi của ông Thanh

Nỗi buồn phủ khắp trên gương mặt những người đến viếng tang ông Nguyễn Bá Thanh.

ĐÌNH THỨC

www.phunuonline.com.vn

ông Nguyễn Bá Thanh, chữa bệnh, ban nội chính Trung ương, qua đời, từ trần, sức khỏe, máy bay


      © 2021 FAP
        808,955       1,886