Chuyện lạ

Người đàn ông trèo lên cây rao bán thận

Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đã trèo lên một cành cây cao cạnh bệnh viện Bắc Kinh để rao bán thận của mình.

Theo nguồn tin từ EaseNet News, sự kiện người đàn ông leo lên cây rao bán thận đã gây tắc đường khu vực gần bệnh viện Bắc kinh khiến lực lượng lính cứu hỏa và cảnh sát phải có mặt tại hiện trường để giải quyết sự rối loạn mà nó gây ra.
Sau ba giờ thuyết phục, lực lượng chức năng đã sử dụng cần trục để đưa người đàn ông xuống. Trong quá trình “giải cứu”, người đàn ông đã kháng cự lại cảnh sát và thậm chí tấn công lính cứu hỏa.
Người đàn ông trèo lên cây rao bán thận 1
Người đàn ông trèo lên cây rao bán thận

Một nhân chứng nói với với Sina News rằng người đàn ông đã lảng vảng ở khu vực gần bệnh viện từ sáng sớm, nói rằng muốn bán thận của mình nhưng không ai trả lời. Anh bèn trèo lên cây để thu hút sự chú ý từ mọi người.
Người đàn ông trèo lên cây rao bán thận 2
Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang cố đưa anh xuống

Việc bán thận trái phép đang là vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc, nơi mà nhu cầu về nội tạng đang vượt xa nguồn cung cấp. Tổ chức Y tế thế giới ước tính có khoảng 10,000 tổ chức “chợ đen” tham gia trong lĩnh vực nội tạng người diễn ra hàng năm, theo số liệu báo cáo của The Guardian năm 2012.
Những người nghèo ở Trung Quốc chuyển sang bán thận như một cách để kiếm tiền và một vài phòng khám bí mật thực hiện hành vi trái phép này. Năm 2011 một thiếu niên ở tỉnh An Huy đã bán thận để mua iPad 2. Tháng 8 năm nay, một phụ nữ đã buộc tội một bệnh viện ở Thẩm Quyến vì tội buôn bán nội tạng sau khi các bác sĩ cắt thận của cô trong một cuộc phẫu thuật.
(Nguồn: Shanghaiist)
aFamily

      © 2021 FAP
        732,295       963