Sau khi phải trả giá bằng bộ tóc của chính mình, bố mẹ sẽ không phải vất vả ngăn cấm bé tự cắt tóc nữa.
Trẻ em là những sinh vật thuần khiết, trong sáng, nghịch ngợm và tò mò nhất quả đất. Chúng không bao giờ đợi được đến khi đủ lớn để làm những gì mình muốn. Chúng quan sát mọi thứ người lớn làm và học theo với tốc độ chóng mặt. Vì thế cha mẹ luôn phải theo sát các bé để đề phòng bé làm những gì không nên thử.
Tuy nhiên, cũng có những việc phụ huynh nên để bé làm thử bất chấp rủi ro, bởi ngay sau đó bé sẽ hối hận và rút ra bài học. Điển hình là việc cắt tóc. Ngay khi phải trả giá bằng "nhan sắc" của mình, sau này cha mẹ sẽ không cần phải nhắc bé "đừng tự ý cắt tóc" nữa.
Bé đã nghĩ rằng sau khi cắt tóc xong mình sẽ trở thành công chúa, nhưng sự thật rất phũ phàng.
Chiếc băng đô vô cùng sành điệu che giấu một bí mật to lớn.
Cắt tóc mà tỉa được cả lông mày, lời quá còn gì.
Một đường xén oan nghiệt đã cướp đi vẻ soái ca của bé.
Bé cho rằng kiểu tóc của bố rất ngầu nên muốn làm theo.
Bố và anh trai đang rất cố gắng nhịn cười.
Trông cũng thời trang đấy chứ.
Đừng lo, bé chỉ phải đội mũ vài tháng thôi.
Cô bé này chẳng hề buồn phiền tí nào về mái tóc cắt hỏng của mình.
Mới nhìn còn tưởng là một cậu học trò trốn học.
Có phải muốn khoe mắt đẹp nên bé cố tình hớt hết tóc mái không.
Bé không nhận ra có gì đó đã biết mất trên đầu mình thì phải.
Thái độ tự làm tự chịu của bé rất đáng khen.
Kiểu tóc cây dừa trứ danh chính là đây.
Tự thấy cũng đâu có đến nỗi nào.
Nên cười hay nên khóc đây.
Một ngày nọ bé vô tình nhặt được chiếc kéo.
Trông cũng ra dáng dân chơi lắm đấy chứ.
Hói cũng phải có kiểu của nó.
cắt tóc, ảnh hài hước