Chiều lòng vợ, ông bố trẻ người Mỹ đã cho ra đời những bức ảnh tuyệt đẹp như câu chuyện cổ tích bé thơ gắn với con trai mình.
Vợ của Phillip Haumesser phàn nàn rằng trong nhà không có bao nhiêu ảnh của hai cậu con trai. Để chiều lòng vợ, người đàn ông của gia đình này đã cho ra đời những tác phẩm nhiếp ảnh tuyệt đẹp như một câu chuyện cổ tích. Người mẫu của bộ ảnh chính là hai cậu con trai 1 tuổi Reuben và Richard 3 tuổi, với bối cảnh không đâu khác, ngay trong trang trại rộng 10 mẫu anh của cặp vợ chồng Natasha – Phillip.
Việc chụp bộ ảnh không diễn ra suôn sẻ ngay từ đầu. Phillip cho biết buổi chụp hình đầu tiên giống như một cơn ác mộng. Những đứa trẻ tỏ ra chán nản vì bị ép phải ngồi yên tạo dáng. Nhưng rồi anh phát hiện ra chúng không hề cảm thấy tự nhiên. Anh quyết định để hai bé tự do vui chơi trong chuồng với động vật và đôi khi chơi cùng chúng. Có nhiều lúc anh quên mất rằng mình đang phải chụp hình.
Cùng chiêm ngưỡng câu chuyện cổ tích bằng ảnh được kể lại qua góc nhìn lãng mạn của ông bố trẻ Phillip Haumesser.
Nụ hôn lãng mạn giữa người đẹp thỏ và quái vật bò.
Chiếc lọ phát sáng như mở ra cả một thế giới diệu kỳ vào ban đêm.
Xin chào những người bạn mới.
Còn gì ấm áp hơn một người bạn nhỏ lông dày.
Cảnh tuyết rơi đẹp đến nối khiến người xem ngỡ ngàng.
Nhìn tấm ảnh này, ai lại không ao ước tấm vé đi về tuổi thơ.
Buổi chiều bình yên bên những người bạn lông vũ.
Đón lấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán cây rừng.
Đom đóm, ánh sáng kỳ diệu của mùa hè.
Nghe lá thu thì thầm kể chuyện.
Tấu lên khúc nhạc của rừng xanh.
Gửi ước mơ vào hạt bồ công anh bay theo gió.
Kỳ diệu thay những đốm sáng mùa hạ.
Người nghệ sỹ ngả lưng bên rừng.
Chỉ một góc nắng thôi mà sao có thể đẹp lung linh đến vậy.
Không biết bên kia nắng có gì?
Chút tâm tình trong chiều hoàng hôn.
Mục đồng thổi sáo trên đồng cỏ.
Bâng khuâng cuối ngày.
Chỉ một cây nến có thể thắp lên cả một thế giới kỳ ảo trong đêm.
ông bố trẻ, câu chuyện cổ tích, con trai, thú cưng