Nếu đến chơi nhà một ai đó mà bạn thấy nhà cửa chẳng khác nào bãi chiến trường thì bạn đã có thể chắc chắn rằng trong nhà có một “vị tướng nhỏ”.
Thật sự rất khó để giữ cho "vị tướng" ấy chịu ngồi yên dù chỉ trong vòng 1 phút. Bởi thế dù cẩn thận và giữ gìn đến mấy, những gia đình có trẻ nhỏ vẫn luôn bị khuấy đảo theo từng bước chân "chinh chiến" không biết mệt của lũ nhóc lắm chiêu.
Cho chim bồ câu ăn bột ca cao, biến toilet thành nơi đọc sách, nếm thử son môi của mẹ, lấy kem dưỡng da của mẹ ra chơi, rải bột khắp nhà... là chuyện thường ngày đối với trẻ. Giống như đó là nhiệm vụ mà trẻ phải hoàn thành hàng ngày và mỗi ngày là một nhiệm vụ khác nhau. Nên mặc bố mẹ gào thét, cáu gắt, la mắng thì trẻ vẫn cứ ung dung "việc của mình thì mình làm thôi".
Những hình ảnh hài hước dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được phần nào nỗi khổ làm cha mẹ khi ngày nào cũng phải giải quyết những bãi chiến trường mà tác giả gây ra không ai khác chính là những thiên thần nghịch ngợm như quỷ sứ.
Đối với trẻ, những tờ đô la này cũng chẳng khác gì giấy vụn.
MacBook Air thì sao chứ? Cũng chỉ giống như cái tấm bảng để con vẽ thôi.
Mẹ ơi, chim bồ câu nhà mình thích ăn bột ca cao lắm đấy.
Tường màu trắng nhìn thật đơn điệu. Vẽ thêm vài con vật thế này có phải trông đẹp hơn không?
Lấy vaseline chà lên ghế thế này vui hơn là ngồi yên trên ghế mà đọc sách.
Chỉ là con đang thèm chơi xúc cát lại sẵn có bịch bột ngô của mẹ.
Xin lỗi mẹ nhé, con không nghĩ đây là bằng tốt nghiệp đâu!
Con mượn túi của mẹ đựng rác nhé.
Không viết được thì thôi vẽ vậy. Chắc ông già Noel hiểu mình muốn gì.
Giày bẩn rồi, phải đổ bột vào cho mẹ giặt.
Đừng ai làm phiền khi con đang đọc báo ở trong này.
Nếm thử mùi vị cây son mới của mẹ xem nó như thế nào.
Không thấy bát đựng ngũ cốc đâu cả, thôi đổ tạm vào đây vậy.
Thảm nhà mình rực rỡ sắc màu chưa mẹ?
Đồ trang sức của mẹ là món đồ chơi rất hấp dẫn đối với con.
Chó cũng cần phải uống sữa để mau lớn giống con chứ.
Đã bảo là con không thích đánh răng rồi mà.
Để con nhuộm tóc cho mẹ nhé.
Kem dưỡng da của mẹ chắc cũng có thể dùng để dưỡng cho cái xe của mình được ấy nhỉ.
Hãy đọc phần con đánh dấu nha.
Michael Kors cũng bị vỡ khi vào tay trẻ.
Cắt đôi xe đẩy ra làm 2 phần là cách để thông báo với mẹ rằng: Con không muốn ngồi xe đẩy nữa đâu.
Cách kiểm soát ai ra vào nhà vệ sinh vô cùng độc đáo.
Vẽ trên nền nhà thật tuyệt.
nghịch ngợm, hình ảnh hài hước, Con nhỏ, nuôi con nhỏ, bãi chiến trường