Để các con thực sự biết trân trọng sự tự do và đặc quyền vẽ lên tường nhà, chúng tôi đã thiết lập một số khu vực an toàn trong nhà mình.
Tôi mặc các con thỏa sức vẽ lên tường nhà.
Việc khuyến khích và trân trọng sự sáng tạo ấy ở nhà tôi, đồng nghĩa với việc bọn trẻ được tự do vẽ lên tường. Và tôi chẳng bận tâm về chuyện đó. Trên thực tế, tôi còn quỳ gối và cầm lấy một chiếc bút sáp màu để hoà vào cuộc vui của bọn trẻ. Tại sao lại không chứ?
Để các con thực sự biết trân trọng sự tự do và đặc quyền vẽ lên tường nhà, chúng tôi đã thiết lập một số khu vực an toàn trong nhà mình. Trong bếp, chúng tôi đặt một rổ đựng đầy các loại bút đánh dấu có thể xoá được bên cạnh tủ lạnh. Tủ lạnh màu trắng và về cơ bản, chúng tôi coi nó như một tấm bảng trắng khổng lồ.
Trong phòng tắm, chúng tôi thả đống sáp màu có thể xóa được vào bồn và để bọn trẻ thi thố tài nghệ trên các bức tường tráng men. Chất liệu sáp có thể chùi rửa được đã tự làm sạch còn nhanh hơn so với lúc các con tôi làm.
Ở tuổi còn rất nhỏ, các con tôi đã có thể mô tả hình dạng và màu sắc cũng như đưa ra những chi tiết tưởng tượng về câu chuyện mà chúng đang cố gắng khắc họa.
Tất nhiên, cũng đã có vài sự cố xảy ra. Một trong các con tôi đã quyết định thử nghiệm đánh vần một tiếng chửi thề và cháu đã viết lên giữa tủ lạnh. Và các bạn biết ai đã nhìn thấy cái từ bậy bạ đó không? Chính là hàng xóm của chúng tôi. Ôi trời!
Khi bạn tới chơi nhà tôi, bạn cũng sẽ được trải nghiệm văn hoá gia đình tôi. Một phần trong đó là được mặc sức vẽ lên tường và tủ lạnh.
Điểm cộng lớn nhất trong chuyện này là bọn trẻ luôn luôn trò chuyện về các tác phẩm nghệ thuật của chúng. Ở tuổi còn rất nhỏ, các con tôi đã có thể mô tả hình dạng và màu sắc cũng như đưa ra những chi tiết tưởng tượng về câu chuyện mà chúng đang cố gắng khắc họa. Đó là quan điểm nghệ thuật, là hình học, là văn chương tập hợp trong những bức vẽ.
Nghệ thuật chính là hạt giống đã gieo mầm tình yêu học hỏi cho con tôi.
Mới đây, cháu thậm chí còn tham gia vào một chương trình ngoại khoá được thiết kế để thúc đẩy kỹ năng toán học và khoa học trong việc giải quyết những vấn đề của thế giới thực. Tôi nghĩ, nghệ thuật chính là hạt giống đã gieo mầm tình yêu học hỏi cho con tôi.
Vài nét về tác giả: Sarah Cottrell là một nhà văn, cây bút thường xuyên của Scary Mommy, Housewife Plus thuộc tờ Bangor Daily News. Cô cũng là đồng tác của nhiều cuốn sách bao gồm "I still just want to pee alone" - thuộc seri sách bán chạy nhất New York Times.
Nguồn: Mommy
làm mẹ, dạy con, ý tưởng sáng tạo, quan điểm gây sốc