Khác xa với những hình ảnh trong các bộ phim hoạt hình, Giáng sinh với các bé không phải lúc nào cũng là vui vẻ, háo hức và đáng mong đợi.
Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp phố phường. Ông già Noel đang gõ cửa từng nhà để mang đến những món quà mừng năm mới. Những tưởng em bé nào cũng phải mừng rỡ khi thấy ông già Noel, quẩy vui hết mình trong dịp lễ này. Nhưng thực tế, có bé nào không khóc thét khi thấy ông cụ to béo, râu ria xồm xoàm không biết ở đâu tới đòi bế mình, hay khi đang ăn kẹo lại bị bố mẹ treo đủ thứ đồ trang trí lên người để chụp ảnh. Thế nên Giáng sinh của bé đôi khi không phải lúc nào cũng tuyệt vời như trong những bộ phim hoạt hình.
Cháu muốn bố mẹ cơ. Cháu đâu có quen ông.
Mẹ ơi, cái này liệu có nổ không?
Chui vào hộp mà không thấy quà thì làm sao mà vui được.
Có sẵn đệm êm, tội gì không làm một giấc.
Mình thích thì mình cười thôi, mặc cho em đang "phun trào" ngay bên cạnh.
Tính toán sai kích cỡ của chiếc mũ rồi.
Giáng sinh không phải lúc gia đình tụ họp, mà là trận chiến giành đồ ăn giữa các bé.
Mỗi người một sắc thái biểu cảm.
Gu thời trang của ông già Noel khiến bé cực kỳ bất mãn.
Một bé đã đủ vất vả rồi, đằng này còn bộ ba.
Cháu đừng khóc nữa kẻo ông khóc theo bây giờ.
Không phải bé nào cũng quen ngay được với người bạn mới trong dịp lễ giáng sinh đâu.
Bố mẹ dặn chỉ cần nằm vào đó ngủ thôi, và bé làm đúng như thế.
Đội chiếc mũ này lên đầu thì có gì hay mà phải cười?
Nguồn: Tổng hợp
giáng sinh, Noel, ông già noel