Làm mẹ đã vất vả nhưng làm bố cũng chẳng nhàn nhã hơn đâu nhé! Xem chùm ảnh dưới đây để thấy các ông bố đã phải vật lộn thế nào với lũ nhóc siêu quậy.
Ai cũng biết làm mẹ vất vả, nhưng mấy ai thấu hiểu cho nỗi khổ làm cha? So với mẹ thì làm bố phải đối diện với những cái “lần đầu tiên” nhiều hơn gấp bội. Lần đầu tiên bế trẻ, lần đầu tiên vào bếp, lần đầu tiên thay tã, lần đầu tiên dọn bãi chiến trường bé bày ra. Chính vì thế nên các
ông bố thường rơi vào những tình cảnh nhọ không biết trốn đi đâu.
Cùng xem chùm ảnh dưới đây để hiểu rằng, làm bố trẻ con cũng không dễ dàng chút nào.
Tình yêu là phải được "khắc sâu" để trường tồn cùng năm tháng.
Tại sao có bao nhiêu chỗ mà con lại phải tè đúng quần của bố?
Cả một cây thông đổ lên người thế này thì ăn giáng sinh cũng mất ngon.
Đã mang chai sữa về gần đến nhà rồi mà vẫn bị đổ, còn gì nhọ hơn nữa chăng?
Rốt cuộc thì hai màu này có gì khác nhau?
Sau khi bé đã "bĩnh" ra quần mà ông bố vẫn thản nhiên selfie được, chứng tỏ đã đạt đến cảnh giới.
Đã phải vác ghế vào tận phòng tắm để trông rồi mà vừa quay đi chút thôi đã thành thảm họa.
Làm người mẫu bất đắc dĩ cho cô con gái nhỏ.
Em bé thì nằm trên đùi, điều khiển thì ở đằng xa, giờ tính sao?
Ông bố lái xe đến trường đón con với tình yêu thương và nhận lại lời cảnh báo "thân thiện" của bé vì tội đỗ xe sai quy định.
Áo bố vừa mặc một lần, vậy mà...
Đừng bao giờ ngủ khi lũ trẻ còn thức.
Nếu không sẽ trở thành búp bê cho chúng chơi đồ hàng.
Ông bố mua áo 3 tuổi cho cô con gái 3 tháng.
Nguồn: Tổng hợp