Chùm ảnh này sẽ "vạch tội" những sai lầm ngớ ngẩn của các bậc phụ huynh. Bạn đã bao giờ mắc phải những sau lầm này chưa?
Trong mắt bé, các bậc phụ huynh là trời là bể, là người hùng, là những nhân vật vĩ đại, và bản thân
cha mẹ cũng mong muốn mình hoàn hảo nhất, nhưng có một thực tế phũ phàng rằng cha mẹ thì cũng chỉ là người phàm mà thôi. Một khi đã là người thì dù có cẩn thận cách mấy cũng tất có lúc sơ ý để xảy ra những sai lầm ngớ ngẩn. Thừa nhận điều đó đi, bởi chùm ảnh cười ra nước mắt dưới đây sẽ khiến bạn hết đường chối cãi.
Lần sau thì chừa, không tạo dáng độc nữa nhé.
Bố vào giường kể chuyện đêm khuya ru bé ngủ, và năm phút sau.
"Gửi mẹ. Bây giờ con đang ghét mẹ nên mẹ đừng nói chuyện với con vì con không nói gì đâu"
Khi mẹ nói "cho em xem con ngủ", thay vì xoay chiếc camera thì ông bố nâng cả em bé lên.
Thảm họa của cả gia đình là để cho bé tìm được gói bột mì.
Khi nhờ bố mặc áo tắm cho công chúa nhỏ.
Bức ảnh "vui nhớ đời" của bé được mẹ đích thân chụp lại.
Bé hãy in bàn tay nhỏ nhắn lên đây nào. Úi, "bàn tay" này không nhỏ nhắn lắm thì phải.
Đây là mẹ em. Mẹ thích ngồi trên ghế nhắn tin với bạn bè.
Chàng tiên cá lên bờ.
Bà mẹ này vốn muốn chụp ảnh bé thức dậy lúc sáng sớm mà không để ý má bé hằn vết ga trải giường.
Chắc bé vẫn chưa nhận ra mình sắp ngã nên vẫn làm vẻ mặt ngầu thế này.
Bố phải báo trước khi tung con lên chứ.
Đừng bao giờ để bé đụng vào lọ màu.
Chơi cát là phải như thế này.
Cậu bé đã chui vào gầm ghế từ bao giờ thế?
Có gì đó sai sai trong trò chơi nhún lò xo này.
Hẳn bé vừa có một cú lộn nhào hết sức ngoạn mục.