Thai nhi cử động cũng có thể khiến mẹ bầu thấy không thoải mái.
Kỳ vọng: Tay chân của con dần hình thành và lần đầu tiên con biết đạp là điều thật tuyệt vời.
Thực tế: Đó thực sự là điều kỳ diệu nhưng thường đến không đúng thời điểm và đôi lúc khiến tôi thấy không thoải mái. Bạn có thể cảm thấy giống như đang trong một trận đấu vật mà mình rõ ràng là người thua cuộc.
3. Ấp ủ những dự định
Kỳ vọng: Những câu chuyện khôi hài kể việc bạn “đá” chồng ra khỏi giường lúc tối muộn để chuẩn bị một bữa tiệc thịt nướng.
Thực tế: Tôi, ngồi một mình trong đêm tối khi chồng vẫn đang ngủ, giả vờ như không dùng miếng bánh tortilla làm thìa để xúc miếng kem tươi.
4. Được mọi người chú ý
Kỳ vọng: “Ồ! Chị đang có bầu sao? Thật tuyệt vời!”.
Thực tế: “Chị mang bầu được mấy tháng rồi? Ồ, tốt hơn hết là chị nên ăn bớt kem tươi thôi”.
5. Những mẫu áo bầu xinh xắn
Kỳ vọng: Tôi nhất định sẽ mua những mẫu áo bầu đáng yêu để che phần bụng bầu to bằng quả bóng rổ của mình.
Thực tế: Thực sự là tôi không quan tâm lắm đến mấy bộ áo bầu trừ khi chúng một là đủ rộng, hai là đủ thoải mái, ba là có thể che mông.
6. Những bức ảnh chụp khi có bầu
Khi mang thai, mẹ bầu sẽ chẳng còn tâm trí đâu để chụp ảnh.
Kỳ vọng: Tôi, vui đùa trên một cánh đồng ở đâu đó.
Thực tế: Không bao giờ xảy ra. Không quan tâm.
7. Tăng cân và tận hưởng điều đó
Kỳ vọng: Tôi sẽ ăn tất cả mọi thứ! Đó sẽ là một khoảng thời gian tươi đẹp và tuyệt vời. Ai thèm quan tâm tôi có béo lên không cơ chứ - một lần trong đời thôi mà. Tôi sẽ béo lên.
Thực tế: Thật tủi thân khi tôi tắm rửa và liếc nhìn cơ thể như cá voi của mình qua cái gương. Khi tôi thử cái váy bầu size cực lớn nhưng vẫn không kéo qua được bụng bầu to bự của mình và khi cái quần tập yoga yêu thích kéo dãn hết cỡ cũng không vừa mông của tôi.
8. Sắp xếp phòng ngủ cho con
Mẹ bầu cũng không nên trông đợi việc bày trí phòng của trẻ, vì ít nhất trẻ sẽ không ngủ ở đây đến khi vào trung học.
Kỳ vọng: Họa tiết trang trí phải thật đáng yêu! Và những món đồ nhỏ xinh bày đầy trong phòng.
Thực tế: Tôi quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ cái gì, và ngoài ra, đứa trẻ sẽ không ngủ trong căn phòng đó đến khi vào trung học.
9. Thông báo cho mọi người tên của đứa trẻ
Kỳ vọng: “Tôi rất thích cái tên đó. Chị nên đặt tên cho tất cả mọi người mới đúng!”.
Thực tế: “Vậy chị quyết định cái tên đó? Thật sao? Ồ dù sao thì ít nhất con bé rất đáng yêu”.
10. Những ngày ngọt ngào đầu tiên
Kỳ vọng: Những ngày tháng hạnh phúc, ấm áp đó tôi sẽ không bao giờ quên.
Thực tế: Ý tôi là, tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể nói rằng mình nhớ tất cả mọi chuyện trừ cái mùi ngớ ngẩn và sự bực tức vì không được ngủ đủ giấc.
Joelle Wisler là một nhà văn, đồng thời cô cũng thường xuyên viết bài cho các báo và blog của mình. Cô còn đóng góp nội dung cho tuyển tập của Scary Mommy hướng dẫn bố mẹ cách "sống sót" qua các kì nghỉ. |