Giây phút một em bé khiếm thị lần đầu tiên nhìn rõ mẹ đã khiến hàng triệu người trên thế giới xúc động.
Bé Louise bị mắc chứng bạch tạng bẩm sinh, điều đó có nghĩa là mắt bé bị giảm tầm nhìn ngay từ khi mới ra đời và chưa từng được nhìn rõ mặt mẹ của mình.
Mới đây, bé Louise đã được các bác sĩ trao cho một chiếc kính đặc biệt để có thể nhìn rõ mọi thứ.
Giây phút bé đeo cặp kính và lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt của mẹ mình, bé đã giật mình và nở một nụ cười rất tươi.
Hình ảnh em bé lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của mình.
Video đã thu hút hơn 700.000 người xem trong vòng 6 ngày và khoảnh khắc em bé nhìn thấy mẹ được gọi là “Cái nhìn của tình yêu”.