Với những món đồ trang trí nhìn cái là yêu, với khách mời chỉ toàn bạn bè thân thiết của hai vợ chồng - một đám cưới sân vườn như trong mơ mà thực...
Cô dâu: Hà (Hannah), 25 tuổi, Hà Nội/ Chú rể: Bách, 25 tuổi, Hà Nội
5 năm trước, do cùng hoạt động trong tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), Bách và Hà đã quen biết nhau.
"Từ lần đầu gặp, hai đứa đã có "phản ứng hóa học" nhưng không biết phải định nghĩa cảm giác ấy là gì nên chỉ đơn giản là kết bạn. Chúng mình vẫn quan tâm đến nhau hơn mức bạn bè bình thường một chút, thỉnh thoảng lại tâm sự về những bế tắc trong chuyện tình cảm", Hà vui vẻ kể về tình bạn với Bách thời sinh viên.
Cho đến khi Bách chuẩn bị đi du học, hai người mới bắt đầu hẹn hò "mảnh" một vài lần. Tuy nhiên đến lúc Bách đi rồi, cả hai vẫn chưa có cam kết gì rõ ràng nên mọi chuyện có thể nói là vẫn chưa đi tới đâu.
Sau khi Bách về nước và đi làm một thời gian, cả hai chợt nhận ra cảm xúc mình dành cho người kia chưa từng trôi đi mất. Vậy là họ chính thức thành đôi. Tình cảm mà Bách và Hà dành cho nhau có lẽ đã sớm đơm hoa kết trái nhưng đến tận lúc này họ mới nhận ra và "thu hoạch".
Sau 5 năm quen biết và gần 2 năm yêu, Hà và Bách quyết định về chung một nhà. Cặp đôi đã tổ chức một đám cưới xinh xắn, ấm cúng theo đúng nguyện vọng với sự góp mặt của những người bạn thân thiết.
"Bạn ấy như một bông hoa hướng dương, mà mình thì lại bị ánh sáng thu hút", đó là câu trả lời siêu ngọt ngào của Bách khi được hỏi về nguyên nhân khiến anh dành tình cảm đặc biệt cho Hà. Về phần mình, cô dâu mới chia sẻ rằng lí do khiến cô yêu anh đơn giản là vì anh khiến cô cảm thấy vững tâm, tin tưởng. "Chỉ cần cầm tay Bách thì mình có thể nhắm mắt đi theo anh tới bất cứ đâu, mình luôn tin là Bách sẽ dẫn mình đi đúng đường", Hà nói.
Giống như nhiều cặp vợ chồng bằng tuổi khác, Bách và Hà là một đôi rất vui, rất nhắng, có thể chia sẻ với nhau rất nhiều sở thích cũng như ý tưởng "điên rồ". "Yêu được 3 tháng thì hai đứa dắt nhau tới một hòn đảo hoang vu không bóng người ở Campuchia. Chúng mình muốn cùng nhau chạy trốn khỏi những bộn bề, ồn ào chốn đô thị. Ban đêm, cả bãi biển chỉ có hai đứa nằm trên một cái cầu cảng gỗ bị bão đánh gãy một nửa, ngửa mặt lên trời nói về tương lai như thể nắm chắc nó trong tay", Hà kể về kỷ niệm đẹp nhất mà hai người đã có với nhau.
Cô còn bonus thêm rằng hôm đó có "mưa sao băng chíu chíu, vô cùng lãng mạn". Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc Hà không thể quên. Bởi cô cuối cùng cũng tìm được một nửa còn lại - người luôn cùng Hà nhìn về một hướng, người luôn hiểu rõ những mong muốn của Hà ngay cả khi cô chưa mở lời.
Vì bằng tuổi nhau nên Bách và Hà là một đôi rất vui, rất nhắng, có thể chia sẻ với nhau rất nhiều sở thích cũng như ý tưởng "điên rồ"
Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai được tận dụng để trang trí trong đám cưới.
Với tính cách và tư tưởng đặc trưng của những người trẻ hiện đại, Hà và Bách đã tổ chức một đám cưới vô cùng đặc biệt vào đầu tháng 3 vừa qua (trước khi tiến hành hôn lễ cùng gia đình và toàn thể họ hàng, đồng nghiệp).
Đó là một đám cưới xinh thật xinh tại một khu vườn xanh thật xanh, với những món đồ trang trí nhìn cái là yêu, với khách mời chỉ toàn bạn bè thân thiết - những người đã chứng kiến sự trưởng thành của hai vợ chồng.
"Cả hai chúng mình đều là những người ghét sự nhàm chán, dập khuôn. Bên cạnh đó, chúng mình cũng rất sợ mất đi tính riêng tư cần có trong chính sự kiện mà đúng ra hai đứa phải là nhân vật trung tâm. Bởi vậy dù chỉ có hơn 2 tháng chuẩn bị nhưng chúng mình muốn đám cưới phải thật đặc biệt, mang đậm màu sắc của cả hai (sến súa của Bách và nhí nhố của Hà). Hơn nữa, từ nhỏ Hà đã mơ có một đám cưới ngoài trời vào một buổi tối mùa xuân ấm áp, nên càng phải tìm bằng mọi cách để biến mơ ước đó thành hiện thực", cô dâu mãn nguyện chia sẻ.
Tương lai và cuộc sống lứa đôi đối với vợ chồng Bách - Hà đơn giản là một chương sách mới mẻ, thú vị trong cuốn sách cuộc đời mà cả hai sẽ cùng viết nên cũng như cùng nhâm nhi, thưởng thức. Chuyện gì đến họ cũng sẽ đón nhận một cách bình tĩnh, vui vẻ, miễn là có nhau.
Cùng ngắm thêm những hình ảnh đẹp trong đám cưới sân vườn của Bách và Hà:
Thực đơn trong tiệc cưới của Hà và Bách hết sức nhẹ nhàng với những món ăn nhanh kiểu Tây.
Trong đám cưới sử dụng rất nhiều đồ vật xinh xắn bằng gỗ.
Quầy đồ uống đậm chất vintage.
"Đám cưới nhà người ta hoa tươi nhập khẩu", đám cưới của Bách và Hằng dùng toàn... hoa dại mà vẫn xinh xắn thế này!
Những bóng đèn tròn tạo không khí ấm áp cho khu vườn.
Sân khấu ngoài trời với sự dẫn dắt của MC và cũng là một người bạn thân của cô dâu - chú rể.
Hai nhân vật chính chia sẻ một vài điều.
Không biết chú rể đã nói gì khiến cô gái "hoa hướng dương" rơi nước mắt?
Trong một diễn biến khác, nàng tươi tắn, rạng rỡ thế này đây!
Chú rể lại như đang trầm ngâm điều gì.
Hà trông như một nàng công chúa trong xứ sở của riêng mình.
Những khách mời đến chung vui đều là bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể.
Hẳn là hai cô bạn thân đang rất vui khi... một cô đã lấy được chồng!
"Nghi thức" mà tất cả các cô gái trẻ trung trong đám cưới đều mong chờ.
Và đây là chân dung cô gái may mắn đã bắt được hoa từ cô dâu.
Cô dâu chú rể thoải mái "cháy" cùng khách khứa.
"Ngoài việc lên ý tưởng và chọn địa điểm thì bọn mình không phải làm gì cả. Đến hôm đám cưới diễn ra mới biết diễn biến chương trình thế nào. Games trong đám cưới cũng đều do hội bạn thân gọi là "Team đám cưới" lên chương trình. Tất cả đều là những trò vui nhộn xoay quanh chủ đề "cô dâu chú rể đội rế lên đầu". Bạn bè còn phàn nàn là có khi sau này cưới của chính mình có khi lại không tâm huyết được như buổi tối hôm đó", cô dâu nói.
Những vị khách siêu nhiệt tình tạo nên không khí vui vẻ và sự thành công cho đám cưới.
Bách và Hà đã có một đám cưới vui ngất trời đúng như mơ ước.
Clip ghi lại toàn cảnh đám cưới sân vườn xinh xắn của chú rể Bách - cô dâu Hà.
Wedding Planner: HatMem
Decor: Nắng Wedding Decorations
Food and Drinks: La Clé Catering & Services
Photo and Video: Green Wedding Studio
Behind-the-scenes photo: Hằng Nguyễn Photography & Hipster Wedding
Venue: Gana's garden
đám cưới, cô dâu, tình cảm, mùa cưới, mùa cưới 2017