Nhiều người bước vào hôn nhân rồi mắt nhắm mắt mở để tìm được 1 đôi tất cùng chủng loại nhưng với cặp đôi 37 năm yêu này thì khác...
37 năm hôn nhân, cặp đôi người Nhật Bản này tóc đã bạc nhưng luôn chỉnh chang về trang phục của mình kiểu "tông xuyệt tông" chỉn chu hết mức.
Đó dĩ nhiên không chỉ là câu chuyện thời trang, người ta còn đọc được trong đó là niềm vui và sự trân trọng với cuộc sống bắt nguồn từ tình yêu, sự gắn kết...
Nhiều người trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì trông lúc nào cũng tươm tất nhưng khi đã kết hôn họ trở nên úi xùi và thật khó hiểu như kiểu "vợt cá xong rồi sao phải thả thính nữa". Nhưng bạn biết đấy niềm vui, hạnh phúc tự nó sẽ phát tiết ra ngoài.
Khi bạn còn trân trọng đối phương bạn vẫn luôn muốn xinh đẹp trong mắt họ bằng cách này hay cách khác.
Khi họ cùng nhau cắt những bộ váy áo, lên ý tưởng và thực hiện ảnh chung tức là sự gắn kết giữa họ càng ngày càng trở nên gần gũi.
Và cuối cùng thì rõ ràng cặp đôi Nhật Bản tóc bạc này đã minh chứng cho thấy thời trang không chỉ là thời trang. Cuộc hôn nhân 37 năm và niềm vui sống thật thà là cách họ mượn thời trang để show ra mà thôi.
cuộc sống hôn nhân, Kỷ niệm ngày cưới, thời trang, cặp đôi