Olivia Lazuardy hạnh phúc chia sẻ rằng vào tháng 11 năm 2015 khi cô đang tham dự tuần lễ thời trang ở Singapore, Kalvin đã đột ngột xuất hiện ở hậu trường với hoa, nhẫn cưới và nói lời cầu hôn cô. Cũng như với bất kỳ cô gái nào khác, đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất đối với Olivia.
"Kalvin là một người thông minh, thân thiện và rất khiêm tốn. Những trò đùa của anh ấy khá tai quái nhưng không nhằm nhò gì so với tôi", Olivia kể về ấn tượng đầu tiên của cô về Kalvin. Hai người họ quen nhau qua một người bạn chung. Người bạn đó đã tổ chức một bữa ăn tối tại một nhà hàng Nhật Bản. "Đó cũng chính là nhà hàng Nhật Bản mà chúng tôi cùng yêu thích và thường xuyên lui tới nhất cho đến bây giờ", Olivia nói thêm.
Cặp đôi trai tài gái sắc Olivia - Kalvin đều yêu mến đất nước, văn hóa và con người
Nhật Bản. Chính bởi vậy, họ đã chọn xứ sở mặt trời mọc làm địa điểm chụp ảnh cưới. Cả hai người đều cho rằng đất nước này hội tụ đủ cả yếu tố hiện đại và truyền thống.
"Chụp ảnh cưới không phải điều gì quá đặc biệt đối với chúng tôi", Olivia nói. Cô giải thích rằng bởi vì bình thường cả hai vốn có thói quen ghi lại những khoảnh khắc bên nhau, bất chấp thời tiết xấu hay ngoại cảnh tiêu cực bên ngoài. "Dù thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn có rất nhiều niềm vui vì cả hai đều có tính cách khá sôi nổi", cô nói.
Khi chia sẻ về đám cưới trong mơ của mình, fashionista người Indonesia nói: "Tôi muốn có một đám cưới thân mật và vui vẻ. Tôi chỉ cần có gia đình và bạn bè thân thiết đến chung vui cùng chúng tôi. Tôi muốn nhảy và hát cùng với tất cả các khách mời".
Cùng ngắm nhìn bộ
ảnh cưới đẹp mê ly tại xứ sở hoa anh đào của cặp đôi Kalvin - Olivia: