Chỉ những người đang bị xếp vào hội ế dài dài mới tìm thấy sự đồng điệu khi nếm trải cảm giác "đắng lòng" thường thấy này.
Nếu những ngày cuối tuần, những dịp Lễ tết... được hội đang yêu "tôn sùng" là ngày hạnh phúc thì với
hội ế, đó lại là những dịp họ ghét cay ghét đắng. Đơn giản bởi khi phải bất đắc dĩ chứng kiến những
cặp đôi đang yêu thể hiện tình yêu dành cho nhau, họ "đắng lòng" nhận ra mình chẳng khác nào người thừa thãi.
"Đắng lòng" nhất là đi đâu cũng bị mọi người hỏi chuyện yêu đương, cưới xin
"Hội ế" cảm thấy khó "tiêu hóa" được những tín hiệu yêu đương của các cặp đôi dành cho nhau.
"Hội ế" đơn độc khi dừng đèn đỏ, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp.