Tình yêu hôn nhân

Vỏ bọc của chồng

Cái vỏ bọc kín đáo, hiền lành và chỉn chu của người giáo viên mỹ thuật kia cũng chỉ để che mắt bạn bè, đồng nghiệp và cả vợ mình của Huy mà thôi.

Lan không ngờ hai vợ chồng cô cũng có ngày phải ra tòa để kết thúc mối lương duyên sau những tháng ngày chung sống. Bản thân cô dù có yêu và chung thủy với Huy đến mấy cũng không thể bù đắp lại những mất mát và khổ đau mà anh đã gây ra. Lan tự mỉa mai cho cuộc đời mình và cho cái vỏ bọc trơ trẽn của chồng cũng có ngày bị “bóc vỏ”.
***
Huy vốn là giáo viên dạy mỹ thuật của trường cấp hai, anh mang vẻ thư sinh đẹp trai nên đã "đốn ngã" không ít cô gái. Nhưng duyên số lại đưa đẩy anh đến với Lan. Lan làm kế toán của một doanh nghiệp xây dựng, không xinh nhưng gia đình kinh doanh vàng bạc giàu có. Lan hạnh phúc và lấy làm may mắn vì có người yêu đẹp trai, tâm lý và nhất là rất được lòng đồng nghiệp như Huy.
Kết hôn được hơn một năm, hai người vẫn chưa tính đến chuyện sinh em bé. Cuộc sống của đôi vợ chồng son lúc nào cũng ríu rít như hai người đang yêu. Lan tạm hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình và luôn tự hào về người chồng đẹp trai, tâm lý, biết chiều chuồng vợ...
Một dạo, tự nhiên Lan thấy chồng thường xuyên thức dậy vào nửa đêm, bật vi tính rồi thức cho đến sáng. Nhiều lần hỏi chồng, Lan đều nhận được câu trả lời: “Tại anh mất ngủ nên mới vậy. Trước kia anh cũng toàn thế em à!”.
Lan tìm mua đủ mọi loại thuốc đông tây cho chồng nhưng tình trạng đó vẫn tái diễn. Điều khiến cô thoáng chút nghi ngờ là dạo gần đây, Huy không đưa tiền lương hàng tháng cho vợ như trước. Tháng thì anh nói cho bạn này mượn xây nhà, tháng lại bảo cho chị giáo viên cùng trường mượn để bố chị ấy được mổ tim… Tin lời chồng, Lan không cặn vặn gì thêm vì nghĩ đó là cử chỉ cao đẹp, với lại lương của cô cũng thoải mái tiêu sinh hoạt cho hai vợ chồng.
Nhưng rồi đêm hôm đó, Huy lại thức dậy, sang phòng khác bật vi tính. Lan tò mò nên cũng vờ tỉnh dậy bước ra. Vừa nghe có tiếng động, Huy vội vã đóng sập nắp máy tính lại khiến cô tò mò: “Anh xem gì mà đêm nào thức ngồi máy tính vậy?”. Huy lúng túng trả lời: “Anh xem lại mấy bản vẽ mai lên giới thiệu cho học sinh đó mà, đi ngủ thôi em”.
Sáng hôm sau, khi Huy vừa đi làm, Lan mở máy tính dò tìm trong lịch sử trình duyệt nhưng tất cả đã bị anh xóa hết không còn dấu vết. Cô bắt đầu nghi ngờ chồng có bí mật.
Bao nhiêu câu hỏi ùa về trong Lan: "Chẳng lẽ chồng mình có bồ bên ngoài? Chắc không đâu vì anh đi làm về nhà rất đúng giờ, đi đâu cũng hỏi ý kiến mình cơ mà. Với lại đồng lương giáo viên ít ỏi thế, sao mà đủ chu cấp cho tình nhân?...".
Lan cố tình thăm dò chồng qua những người bạn đồng nghiệp ở trường thì ai cũng bảo Huy rất gương mẫu, là giáo viên dạy tốt, được đồng nghiệp quý mến và sắp tới còn chuẩn bị được kết nạp vào hàng ngũ Đảng viên nữa. Lan yêu tâm về khoản gái gú “miễn nhiễm” của chồng.
Vỏ bọc của chồng 1
Trong lòng cô thôi thúc ý định sẽ kết thúc mối lương duyên vợ chồng với Huy, có thể là tàn ác với Huy nhưng cô không thể sống lâu hơn được nữa với cái “vỏ bọc” đó nữa (Ảnh minh họa).
Hay là anh nghiện phim đen?” - Lan lại tự đặt ra một câu hỏi mờ mịt cho bản thân. Lan tự nhủ không thể có chuyện đó vì nếu anh xem phim đen thì anh đã lao vào cô như một con thiêu thân rồi. Đằng này thỉnh thoảng vợ chồng cô mới "gần gũi" một lần. Anh còn luôn nói với cô hai vợ chồng ổn định cuộc sống rồi mới tính chuyện sinh con.
Một hôm đang chuẩn bị xách túi về nhà thì bác bảo vệ công ty chạy vào phòng gọi Lan như thở không ra hơi: “Lan, Lan ơi, có bọn nào nhìn hung dữ lắm muốn gặp cháu đó”.
Lan hốt hoảng chạy ra. Trước mặt cô là hai người đàn ông xăm trổ khắp mình, họ đưa cho Lan một tờ giấy có ghi rõ “Giấy vay nợ” với số tiền hơn 900 triệu đồng. Và người vay là Huy. Lan choáng váng, suy sụp không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt thì bọn chủ nợ đã dõng dạc: “Cô là vợ thằng Huy, nó chơi lô đề và đánh bài qua mạng mà không biết sao? Nhanh nhanh mà thu xếp tiền trả cho bọn này đúng hạn đấy!”.
Lan gục xuống bên tường, nước mắt lã chã rơi. Thì ra những đêm Huy thức khuya với lý do mất ngủ chính là thời gian anh "chúi mũi" vào trò đỏ đen trên mạng.
Lan cay đắng khi nhận ra sự thật về chồng mà bấy lâu nay bao nhiêu câu hỏi nghi ngờ cô đặt ra để buộc tội anh đều không khớp. Cô nhớ lại có lần Huy còn hùng hồn tuyên bố với vợ: “Anh không thèm dính vào cái mớ 'ra đê mà ở' đó đâu nhé!”. Lan đã tin chồng mình là một giáo viên mẫu mực, chỉ biết miệt mài với đèn sách, tan trường là về với vợ...
Hoảng hốt về nhà, Lan mở tủ định lấy số vàng và tiền dành dụm từ hồi cưới, thu vén trả nợ cho chồng thì cô tá hỏa khi thấy ngăn tủ ấy cũng đã trống không. Huy đã lấy sạch số tiền vàng dành dụm được đi cá cược từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Tồi về, Huy ngồi bên ghế, cúi mặt như hối hận lắm. Lan nhìn anh, nhìn cái vỏ bọc đạo mạo, đàng hoàng của chồng khiến cô càng thêm chán ngán. Cô trách mình thật ngu xuẩn khi quá tin chồng mà ở ngay cạnh cũng không nhận ra con người thật của anh.
Anh xin lỗi em, em mà không cứu anh thì tụi nó sẽ giết anh” - Huy mếu máo van xin Lan. Trước lời van xin của chồng, Lan dự định sẽ lấy hết tiền tiền tiết kiệm mà suốt thời gian qua cô dành dụm gửi ở ngân hàng để trả nợ cho chồng. Nếu thiếu thì cô sẽ vay thêm bố mẹ đẻ để trả cho đủ. 
Nhưng sau đó, trong lòng cô sẽ chỉ còn lại ý định kết thúc mối lương duyên vợ chồng với Huy. Có thể là tàn ác với Huy nhưng cô không thể sống lâu hơn được với cái “vỏ bọc” đó nữa. Cô đã mất hoàn toàn niềm tin ở chồng rồi...
aFamily

      © 2021 FAP
        1,211,649       735