Cứ nghĩ là ít nhưng có người tốn hẳn 4-5 triệu mỗi tháng chỉ để đi cà phê và uống trà sữa đấy!
Giới trẻ bây giờ, ở nhà thì thôi chứ cứ bước chân ra đường là tốn tiền! Này nhé, bạn bè rủ nhau tụ tập cuối tuần thì quán bình thường thôi cũng 30-40k một ly cà phê rồi chứ đừng nói quán sang chảnh ở trung tâm quận. Đi làm đồng nghiệp rủ nhau order trà sữa uống cho mát, ít cũng lại tốn 50k chưa kể thêm kem sữa hay topping. Quanh quanh quẩn quẩn đi cà phê, uống trà sữa vài ba bận vậy thôi mà cuối tháng là lại khóc ròng vì cháy túi rồi!
Dẫu vậy, việc đi cà phê hay uống trà sữa vẫn là một nhu cầu chính đáng. Quan trọng là cần biết kiểm soát cũng như cân đối nó trong một mức độ chi tiêu. Điều đó cũng thể hiện bạn có phải là người biết lên kế hoạch chi tiêu hay không.
Liệu giới trẻ có quan tâm mình đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền cho việc này? Nếu không đi cà phê hay uống trà sữa thì họ sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tháng và dùng số tiền này vào việc gì?
ly cà phê, kế hoạch chi tiêu, về lâu về dài