Đời sống

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm

Ngày thường Hà Nội nhộn nhịp bao nhiêu thì càng về cuối năm lại càng bình lặng và yên ắng bấy nhiêu.

Hà Nội vốn là đất mưu sinh cho nên quanh năm đông đúc những người ở nhiều miền quê lên sinh sống. Nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, ồn ào tiếng xe cộ, tiếng rao bán hàng, người làm, người chơi đến tận đêm khuya.

Quanh năm như vậy nhưng theo thường lệ cứ đến Tết là Hà Nội lại vắng lặng đến lạ thường vì phần đông người đã theo nhau về quê ăn sum họp đoàn tụ với gia đình. Những con người thường nhật mưu sinh chốn thị thành đã chừa lại một thành phố yên ắng, chỉ còn gánh hàng của những người có nhà ở Hà Nội, ở ngoại thành hoặc một số ít còn ở lại để mong kiếm thêm chút đỉnh rồi sau đó sẽ lại vội vã đón chuyến xe cuối cùng để về với quê hương.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 1.

Hà Nội những ngày cuối năm này cũng có người đi sắm Tết, không khí náo nhiệt nhưng không ồn ã như những ngày bình thường.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 2.

Một người bán hàng rong đang bó những cây mùi già chờ người tới mua để nhuộm thơm buổi chiều cuối năm. Tắm nước mùi già vốn là một phong tục quen thuộc của người miền Bắc, dù cuộc sống có hiện đại bao nhiêu.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 3.

Cành đào khoe sắc xuân trong nắng thật trong trẻo và yên bình làm sao.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 4.

Chợ hoa ngày Tết rợp trong sắc đỏ hoa đào, sắc vàng cây quất và hơn hết là ấm sực lên bởi sự hồ hởi, mong ngóng những ngày năm mới sắp sang.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 5.

Không khí Tết len lỏi đến khắp mọi nơi, ngay cả hàng bọc chìa khóa bên đường cũng phải trưng đào đón xuân.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 6.

Những ngày này, người ta mua bán cũng dễ chịu lắm, mặc cả thêm bớt chút đỉnh cũng du di cho có lộc.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 7.

Đã sống qua biết bao nhiêu mùa xuân nhưng ánh mắt của cụ ông khi nhìn thấy cành đào báo xuân vẫn cứ lấp lánh lạ thường.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 8.

Hồ Gươm chiều cuối năm với chút mờ ảo mơ hồ đã làm đắm say biết bao nhiêu trái tim bằng sự đơn giản, mộc tình như thế này đây.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 9.

Bác bán hàng ngủ mệt bên vỉa hè sau một buổi sáng 30 Tết bán hàng bận rộn.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 10.

Anh cắt tóc ven đường dù chẳng có lấy tấm gương nhưng lại rất đắt khách. Kể ra ngồi cắt tóc giữa không gian thơ mộng thế này cũng có cái thú riêng so với ngồi trong cửa hiệu đấy chứ.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 11.

Cầu Long Biên ngày cuối năm cũng thưa thớt người qua lại hơn hẳn ngày thường, nhưng đào quất thì tấp nập. Trong ảnh là một cụ ông đang dạo bước trên cây cầu lịch sử của thủ đô.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 12.

Bác trông xe tranh thủ chợp mắt, đánh một giấc ngắn bên vỉa hè.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 13.

Các cô gái xúng xính trong tà áo dài đi chụp ảnh để mong ghi lại những phút giây đẹp nhất trong những ngày Tết này.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 14.

Một "cô Ba Sài Gòn" lạc giữa phố Hà Nội.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 15.

Bên nồi bánh chưng vừa gói xong được luộc dưới cầu thang của khu tập thể. Nhìn ảnh này chắc sẽ có nhiều người nhớ những khu chung cư cũ của Hà Nội.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 16.

Bà cháu mình cùng ra đường xem đào Tết nhé.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 17.

Con gái theo mẹ đi chợ Tết. Ngày Tết với con trẻ luôn là những ngày thật đặc biệt.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 18.

Một góc phố cổ Hà Nội được nhuộm đỏ bởi phong bao lì xì và long lanh ánh đèn nhấp nháy.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 19.

Chợ hoa xuân phố cổ năm nào cũng họp và năm nào cũng màu sắc đến lạ thường.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 20.

Một cụ bà ngồi ngắm dòng người qua lại, chắc bà cũng đang nhớ nhiều về những cái Tết đã từng qua đi trong cuộc đời mình.

Có một Hà Nội yên ả đến lạ, đẹp dịu dàng trong ngày cuối năm - Ảnh 21.

Một người phụ nữ đang mua vội quả trứng gà, một thức quà quê để kịp bày mâm ngũ quả cho đêm trừ tịch sắp tới.

aFamily

tết, Hà Nội, tết nguyên đán, Tết âm lịch


      © 2021 FAP
        3,802,234       719