Đời sống

Bố mẹ mải bán trái cây để con mất tích, 23 năm sau…

Vợ chồng anh đã khóc rất nhiều và không ngừng hối hận về sự vô tâm của mình mà dẫn đến hậu quả khôn lường.

Anh Wang Mingqing, ở Thành Đô, Trung Quốc 23 năm trước đã bị thất lạc mất cô con gái nhỏ 3 tuổi. Khi ấy, vợ chồng anh làm nghề bán trái cây ven đường, trong một lần mải mê cân hàng nhận tiền lúc đông khách nên không để ý đến con, khi ngẩng đầu lên thì đã không thấy con gái đâu nữa.

Anh Wang lập tức liên hệ với cảnh sát rồi cùng vợ đi khắp nơi tìm kiếm, từ xóm trọ cho tới bệnh viện, khu vui chơi trẻ em nhưng đều bặt vô âm tín. Vợ chồng anh đã khóc rất nhiều và không ngừng hối hận về sự vô tâm của mình mà dẫn đến hậu quả khôn lường. Họ trong suốt hơn 20 năm qua vẫn tiếp tục hỏi han, tìm kiếm khắp mọi nơi với hi vọng mong manh sẽ được gặp lại con gái.

Bố mẹ mải bán trái cây để con mất tích, 23 năm sau… - Ảnh 1.

Bức ảnh hiếm hoi chụp cô con gái đã mất tích của vợ chồng anh Wang.

Cuối cùng, vào năm 2015, khi đã không còn cách nào, anh Wang quyết định trở thành tài xế lái xe taxi với mục đích càng gặp được nhiều người, càng hỏi nhiều thì càng có cơ hội tìm được con.

Bố mẹ mải bán trái cây để con mất tích, 23 năm sau… - Ảnh 2.

Anh Wang quyết định chuyển nghề đi lái taxi để rong ruổi tìm con gái.

Anh tài xế kể, trong 2 năm qua đã nói với gần 5.000 hành khách về đứa con mất tích. Anh đã đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp với đầu đủ thông tin liên lạc để biết đâu có cơ may. Nhưng đổi lại cho anh chỉ là sự im lặng vô nghĩa.

Bố mẹ mải bán trái cây để con mất tích, 23 năm sau… - Ảnh 3.

Anh Wang đưa danh thiếp cho một hành khách sắp xuống xe.

Bố mẹ mải bán trái cây để con mất tích, 23 năm sau… - Ảnh 4.

Anh còn làm cả poster có in hình con gái với hi vọng sẽ có một ngày gặp lại con.

Chia sẻ với một kênh truyền hình về hoàn cảnh của mình, anh Wang cho hay chỉ mong một ngày nào đó con gái anh ngồi vào xe và bất chợt gọi tiếng Bố. Anh sẽ nói với con gái rằng: "Bố xin lỗi, bố đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha".

Bố mẹ mải bán trái cây để con mất tích, 23 năm sau… - Ảnh 5.

Anh Wang thực sự hối hận vì đã không để tâm đến việc trông con.

Bố mẹ mải bán trái cây để con mất tích, 23 năm sau… - Ảnh 6.

Người bố này đã rất đau lòng khi không thể gặp được con trong suốt 23 năm qua.

Bố mẹ mải bán trái cây để con mất tích, 23 năm sau… - Ảnh 7.

Anh thực sự muốn nói lời xin lỗi với con gái.

Bố tìm con gái mất tích suốt 23 năm và tâm tư lấy nước mắt người xem.

Câu chuyện của vợ chồng anh Wang đã được truyền đi khắp đất nước Trung Quốc. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong vô số các trường hợp bố mẹ thất lạc con cái ở đất nước tỉ dân này do tình trạng bắt cóc trẻ em, đặc biệt là ở nông thôn ngày càng leo thang. Trong đó, chỉ có một số ít gia đình được đoàn tụ với nhau sau khoảng thời gian dài lưu lạc.

Nguồn: Shanghaiist

aFamily

mất tích, bắt cóc, bắt cóc trẻ em, trẻ em mất tích


      © 2021 FAP
        3,781,879       1,278