Đời sống

Sau 5 năm yêu, tìm thầy chữa chạy cho vợ câm, người chồng "có công" năm xưa đau đớn kể chuyện bị vợ phụ tình

"Gái có công chồng vẫn phụ" là chuyện có thể chép miệng "lòng dạ đàn ông như giấy, ai lại lấy lửa thử giấy bao giờ"; đằng này, người chồng có công, vợ vẫn bỏ đi sau gần 5 năm mặn nồng mới đau đây này!

Chuyện tình 11 năm tan vỡ của Lâm Vĩnh Hải và Lý Phương Châu đang tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí, khiến không biết bao nhiêu phụ nữ phẫn nộ vì sự phũ phàng của Vĩnh Hải, vì xót xa cho Phương Châu. Mọi tội lỗi đổ dồn lên đầu người chồng, và bạn gái mới của anh ta, bởi những chăm chút, yêu thương của người vợ hy sinh cả sự nghiệp để chồng thăng hoa được đáp đền bằng sự vội vã công khai tình mới. Những người ngoài cuộc, đặc biệt là cánh chị em vốn chịu thiệt thòi, vội vã kết tội cánh đàn ông "cùng một giuộc", "bội bạc trong bản chất" và không ngừng xót xa cho người vợ đã trôi qua nửa đời tuổi trẻ.

Thế nhưng, ở đâu đó vẫn có những người đàn ông, dầu có công, dầu yêu thương hết mực mà vẫn bị vợ rời xa mái ấm để đi tìm chân trời mới. Vậy nên những chia sẻ gần đây của Trần Thanh Hải, người chồng trong chuyện tình với người vợ câm từng khiến cộng đồng mạng rơi lệ vài tháng trước đang khiến dư luận tranh cãi xôn xao...

Chồng lặn lội chữa câm cho vợ, vợ bỏ đi tìm hạnh phúc ở phương xa?

Cách đây chưa lâu, dư luận từng xôn xao trước chuyện tình cổ tích của Trần Thanh Hải, một người đàn ông đẹp trai, gia đình cơ bản và người đàn bà câm làm nghề bán hủ tíu. Họ gặp nhau giữa Sài Gòn, phải lòng nhau, yêu thương nhau và bất chấp mọi rào cản, thành đôi với nhau. Một mái ấm nho nhỏ giữa hai con người, một hoạt ngôn, một câm lặng đã được hình thành, và họ có chung một em bé. Những tưởng, chuyện tình khiến người ta tin vào cổ tích giữa đời thường ấy là cổ tích thật, rằng họ sẽ "hạnh phúc mãi mãi về sau", nhưng sau gần 5 năm yêu thương, họ đã tan vỡ.

Sau 5 năm yêu, tìm thầy chữa chạy cho vợ câm, người chồng có công năm xưa đau đớn kể chuyện bị vợ phụ tình - Ảnh 1.

Chuyện tình cổ tích giữa anh Hải và người vợ câm từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Anh Trần Thanh Hải, người chồng đẹp trai từng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ vì tình yêu với cô gái câm, mới đây đã viết những dòng đầy đau đớn trên trang cá nhân, xác nhận chuyện anh và vợ mỗi người một nơi, và cay đắng thay, người chủ động bỏ đi là vợ anh.

Anh cho hay, vợ anh đã có thể nói được khoảng 6 - 7 tháng nay. Cơ duyên để người đàn bà từ lâu sống trong im lặng, chỉ có thể "nói" bằng ngôn ngữ bàn tay có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ như người thường, là do một người lạ, cảm mến tình yêu của vợ chồng anh mà giới thiệu thầy. Anh bỏ hết công việc làm ăn, đi Long An tìm thầy nhưng không thấy. Nghe tin thầy đã chuyển lên Bù Gia Mập, Bình Phước, họ lại dắt díu nhau đi tìm, rồi lại lộn về Long An, chỗ giáp biên giới Campuchia mới gặp được thầy. "Câu đầu tiên ước chi tôi được nghe vợ nói là "Em yêu anh", thì giờ, câu tôi phải nghe là "Anh đừng phiền tôi nữa", sao mà đau đớn quá!" - anh Hải chua xót nói.

Sau 5 năm yêu, tìm thầy chữa chạy cho vợ câm, người chồng có công năm xưa đau đớn kể chuyện bị vợ phụ tình - Ảnh 2.

Một trong những dòng tin dứt khoát vợ anh nhắn, rằng giữa hai người không còn liên quan.

Anh kể, sau khi trị xong bệnh câm, vợ con anh vẫn ở cùng anh một vài tháng, sau đó, chị ôm con về ngoại. Trước đó, anh đã cảm nhận được tình cảm vợ chồng không ổn, anh cũng không hỏi, không biết vợ nghĩ gì và anh có làm sai gì không. Cách đây chưa lâu, vợ anh thông báo cô ấy và con sắp theo chị gái sang Mỹ định cư "để có tương lai cho hai đứa" và bảo anh nếu đợi được thì được, không thì không sao.

Tuy nhiên, con đường cô ấy chọn là... đăng ký kết hôn với một người đàn ông Việt kiều đã định cư tại Mỹ từ lâu. Điều này đã khiến anh Hải gần như tuyệt vọng, vì dù chung sống và có con với nhau, nhưng anh và vợ chưa từng có giấy tờ hôn thú.

Sau 5 năm yêu, tìm thầy chữa chạy cho vợ câm, người chồng có công năm xưa đau đớn kể chuyện bị vợ phụ tình - Ảnh 3.

Sau khi có thể nói, vợ anh chỉ ở bên anh một thời gian ngắn rồi ôm con về ngoại, sau đó làm thủ tục để định cư tại Mỹ.

Sau 4 năm 9 tháng yêu thương, sau những nỗ lực chạy chữa cho vợ, sau những yêu thương mặn nồng, vượt mọi rào cản để đến với nhau và có con với nhau, họ đã đường ai nấy đi.

Hết duyên thì dừng lại, đừng trách ai phụ lòng ai

Vẫn còn choáng váng trước việc bỏ đi của vợ con, anh Thanh Hải chiêm nghiệm về chuyện tan vỡ như thế này: "Người đã từng ôm hôn, cùng khóc, cùng cười, rồi một ngày cũng biến mất không dấu tích, không còn bất cứ sự ràng buộc nào nữa, tôi tự hỏi, nếu như ngày ấy chúng tôi không gặp gỡ, liệu có phải đã tránh cho nhau một kiếp khổ đau? Nhưng có lẽ, ngay cả khi biết trước kết cục ngày sau sẽ là rời xa nhau, chúng tôi vẫn sẽ lựa chọn gặp gỡ, lựa chọn yêu nhau...

Xin lỗi các bạn từng ngưỡng mộ tình yêu của vợ chồng tôi, nhưng cuộc đời này sao có thể làm hài lòng tất thày mọi người được? Tôi đau, nhưng sẽ mãn nguyện nếu cô ấy có hạnh phúc. Khi chia sẻ câu chuyện của mình lên, tôi đã thấy nhiều người xỉ vả cô ấy. Cô ấy không đọc được, không đau lòng, nhưng tôi đau lòng, vì cô ấy là người tôi yêu thương.

Không phải người đàn ông nào cũng xấu và người đàn bà nào cũng phụ bạc, bản thân ai cũng có nỗi khổ, khúc mắc riêng. Không quen nữa chỉ là hết duyên, không yêu nữa chỉ là hết nợ, cuộc đời này vốn dĩ có gì là mãi mãi đâu..."

Thanh Hải, khác với Vĩnh Hải, xin lỗi mọi người từng ngưỡng mộ tình yêu của vợ chồng anh, chứ chẳng hớn hởn khoe ngay người mới, bởi anh đứng ở vị thế khác. Anh "cùng phe" với Phương Châu - người đàn bà bị bội phản. Đàn bà bị chồng phụ sẽ tiếc thương những tháng ngày tuổi trẻ, ấm ức vì bị so bì với nhan sắc thanh tân của kẻ thứ ba. Đàn ông trước tình tan vỡ, hình như thường chọn cách ít ồn ã hơn.

Sau 5 năm yêu, tìm thầy chữa chạy cho vợ câm, người chồng có công năm xưa đau đớn kể chuyện bị vợ phụ tình - Ảnh 4.

"Tôi sẽ mãn nguyện nếu cô ấy và con tôi hạnh phúc. Tôi sẽ không giành nuôi con, vì con ở bên mẹ có lẽ tốt hơn".

Mà chẳng phải, cách đó là tốt nhất cho tất cả ư? Nhớ trước đây, khi cuộc tình trong mơ của Hari Won và Tiến Đạt chẳng đi về đâu, Tiến Đạt cũng chọn cách in lặng, và chúc phúc cho người con gái đã dành gần 10 năm bên mình hạnh phúc. Những người xa lạ mạt sát Hari Won, dè bỉu, chê trách cô, nhưng người con gái ấy giờ đã đi lấy chồng.

Người đàn bà câm trong câu chuyện trên, có lẽ cũng thế thôi. Người ta có thể chê trách cô vì không nhớ nghĩa tào khang, không nhớ ơn người chồng lặn lội chạy chữa cho cô thoát khỏi thế giới của im lặng, vì đã đem đứa con khỏi bố. Nhưng nếu thực sự, cô hạnh phúc với quyết định của mình, thì sao? Ai có quyền quyết định ai đúng, ai sai, ai là kẻ bội bạc, ai là người chung tình, trong mỗi chuyện hợp - tan tình yêu hay hôn nhân?

Hẳn là tàn nhẫn khi nói rằng, duyên hết tình tan, đường ai nấy đi, vì mọi lời chê trách, đổ lỗi đều là vô nghĩa. Hẳn là tàn nhẫn khi nói với một người đàn bà đã trải qua cả thời thanh xuân, đã dâng tặng những tháng năm ngọt ngào tuổi trẻ bên chồng, rằng cô ấy thật dại khờ, vì cứ mải hy sinh mà không biết nghĩ cho mình. Hẳn là tàn nhẫn khi bảo một người đàn ông đã dày công tìm kiếm người chạy chữa cho vợ mình để mong nghe một tiếng "Em yêu anh", rằng anh đã ngây thơ đổ công mình xuống bể. Nhưng sự thật là, đồng cam cộng khổ chẳng thể nào bì được với nhan sắc tươi mới, một túp lều tranh hai trái tim vàng khó mà địch nổi với nguy nga tráng lệ...

Vậy nên, dẫu là đàn ông hay đàn bà, có lẽ điều cần làm nhất, không phải là chịu khổ hay hy sinh cho đối tác, mà phải yêu mình. Yêu mình để có thể ngẩng đầu rạng rỡ. Yêu mình để có thể sống một mình, tĩnh lặng qua bão giông. Yêu mình để người nhìn vào đấy, mà cũng trân trọng mình hơn. Bởi mưa tới đâu mát mặt tới đấy, nên hãy tận hưởng từng giọt mưa, để nhỡ may nắng hạn ùa về, ta vẫn bình tâm bước qua ngạo nghễ.

Hiện câu chuyện vẫn thu hút sự theo dõi, quan tâm và bình luận của cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với người trong cuộc để có thêm thông tin...

aFamily

phụ bạc, chuyện vợ chồng, lâm vinh hải, lý phương châu, Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu, tan vỡ, hôn nhân tan vỡ


      © 2021 FAP
        3,783,953       2,219