Đến trường ngày khai giảng, các em nhỏ thật đáng yêu làm sao khi ít phút trước còn lạ lẫm, khóc lóc, giờ đã vui tươi nói cười cùng bạn bè.
Đối với các em nhỏ, đặt biệt là những em bắt đầu bước vào ngưỡng cửa tuổi học trò, vào lớp 1, lần đầu tiên được dự
khai giảng năm học mới là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, đánh dấu bước ngoặt mới trong dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Cùng với sự háo hức được đến trường đến lớp, làm quen với nhiều bạn mới, thầy cô mới là tâm trạng bỡ ngỡ, thẹn thùng, e ấp và cả những nụ cười ngây thơ hồn nhiên tuổi thần tiên.
Một bà mẹ khoe ảnh con trong vòng tay của ba đưa đến trường, cô bé chẳng còn lạ lẫm và khóc thét mà tươi vui, tự tin khi đến trường ngày khai giảng.
Nụ hôn chào tạm biệt người cha yêu dấu của cô con gái trước giờ khai giảng.
Dâng trào cảm xúc trong ngày con vào lớp 1, một bà mẹ trẻ có facebook tên Maika Anh chia sẻ: "Buổi sớm mai ấy, có một chàng trai tự giác dậy sớm hơn mọi ngày, tự giác tổng vệ sinh thật nhanh, tự giác thay đồ, xách balo và kêu gào ba mẹ đưa đến trường. Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng. Tuần trước đi học về là đã háo hức về ngày khai giảng, háo hức tới mức ngủ cũng nói mớ, hôm nghỉ lễ còn dậy sớm đòi đi khai giảng.
Mỗi ngày đều háo hức dậy sớm đi học, chưa đi trễ buổi nào. Đi học về thì phới lới từ lúc lên xe tới lúc lên nhà, kể lể không ngừng "hôm nay con đi học vui lắm", "hôm nay đồ ăn ngon lắm, con ăn hết sạch luôn"... Chàng trai năm ấy giờ đã lớn, năm nay là chàng trai lớp 1. Chúc con mỗi ngày đến trường đều vui vẻ, thoải mái và luôn luôn thích đi học".
Chị Maika Anh vui mừng và hạnh phúc khôn xiết khi con trai mình ngày nào còn bé cỏn con, nhõng nhẽo ba mẹ, giờ đã vào lớp 1 và biết tự giác làm mọi việc không cần nhắc nhở.
(Ảnh Việt Linh)
Niềm vui khi được đến trường là đây.
Những nụ cười rạng rỡ, ngây thơ của tuổi thần tiên.