Xe máy ngã ngổn ngang và xếp hàng trên các con đường, giữa tâm bão thì chiếc xe nặng nề thường ngày giờ chỉ như con kiến giữa xa lộ.
22h tối qua, sau khi đi vào Nam Định - Ninh Bình,bão Mirinae(cơn bão số 1), tiến sâu vào nam đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội. 7h nay, Hà Nội mưa rất to, gió xoay chiều liên tục.
Với sức gió tối đa 90km/h, gió bão quật đổ nhiều cây xanh, cột điện. Người đi đường cũng đổ rạp khi không chịu nổi sức gió từ cơn bão này.
Anh Hải Thanh chia sẻ trên diễn đàn Otofun hình ảnh này kèm bình luận ‘Ông trời chém quá đà ghê!'
Đây là những hình ảnh của bạn Hà Nho (quê Quảng Bình, hiện đang làm việc tại Hà Nội) ghi lại được trên đường đến công sở!
Những chiếc xe máy nặng nề giờ chỉ như con kiến giữa xa lộ khi gió bão đi qua. Ảnh: Vu Tung
Đi xe máy giữa gió bão cũng chính là phải đối mặt với nhiều rủi ro nhất. Ảnh: Pé Pean
Lọt thỏm giữa hai hàng cây đổ ngã, ảnh chụp trên đường Kim Giang, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Mạnh
Nhiều người đã phải dừng di chuyển để đảm bảo an toàn, xe máy ngã lăn lốc trước cửa Keangnam, Phạm Hùng. Ảnh: Hung Tran
Xe máy bị hất văng trước sức mạnh của bão số 1
Những hình ảnh khiến người tham gia giao thông khiếp sợ, thật sự giữa tâm bão như thế này thì an toàn nhất vẫn là... ngồi ở nhà
Bên cạnh việc chia sẻ thông tin về bão số 1, những thành viên mạng xã hội cũng có cách thể hiện nhẹ nhàng để giảm đi sự căng thẳng và lo sợ của người thân khi theo dõi tình hình.
Còn đây là cách mà anh Phạm Hòa Thân nói về bão số 1, mái nhà đi hết, vật kiên cố nhất chính là... chiếc quạt trần
Các chị em hôm nay được dịp thả rông - một thành viên diễn đàn Otofun nói vậy khi nhìn thấy bức ảnh ‘hậu bão số 1' này
Mẹ em bảo hôm nay ăn bưởi thay cơm các cụ - bạn Phạm Minh bình luận.
Sức tàn phá của cơn bão rất đáng sợ
Theo Báo Đất Việt
bão số 1, thả rông, dở khóc dở cười