Bộ ảnh chụp trộm những khoảnh khắc bình dị nhưng rất đỗi ngọt ngào sau đây sẽ khiến nhiều phụ nữ thầm ước, mình là nhân vật chính của 1 trong những bức ảnh. Sự nữ tính, niềm hạnh phúc, tình yêu... tất thảy như lấp lánh, tỏa sáng trong từng khuôn hình, và trên tất thảy, là những biểu cảm tự nhiên và những chia sẻ quá đỗi ngọt ngào, đó là điều bộ ảnh này sẽ "đánh gục" trái tim, không chỉ người phụ nữ trong
bộ ảnh, mà tất thảy chúng ta.
Tạ Nguyên Hiệp, một trong những đạo diễn 8X theo đuổi dòng phim độc lập đã đặt tên cho
bộ ảnh của mình: "Anh nhớ gì khi nhớ về em Đăng...". Đúng vậy.
Bộ ảnh đẹp và thú vị như một thước phim của anh là những mảnh ghép của những kỷ niệm giữa anh và "em Đăng" - cách gọi vừa thân thương, vừa đáng yêu anh dành riêng cho vợ mình. Album trải dài qua những khuôn hình riêng tư, được anh âm thầm chụp trộm từ ngày anh và "em Đăng" quen nhau, hơn 1 năm nay. Riêng tư là thế, nhưng nó sẽ chạm đến trái tim nhạy cảm của bạn, tôi tin vậy!
Hãy cùng khám phá những bức ảnh - những mảnh ghép kỷ niệm của họ, và cảm nhận hạnh phúc, bạn nhé!