Các khách hàng tin vào mắt mình nhưng lại không biết độ chân thành của các chủ hàng online đến đâu.
Alivia Briggs, một học sinh trung học ở Alabama mới đây đã mạnh tay chi ra 223 đô la (tương đương hơn 5 triệu đồng) để mua chiếc váy màu hồng đi dạ tiệc ở trường. Lúc xem online, cô đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi thiết kế sang trọng và màu sắc độc đáo của nó nên đã quyết định đặt váy về.
Nhưng cũng như rất nhiều bi kịch mua hàng online khác, Alivia đã phải tá hỏa khi mở chiếc hộp ra vì thấy mớ hỗn độn bên trong giống hệt chiếc ga trải giường. Khoác lên người, cô gái trẻ quả thật không hiểu mình đã bỏ tiền ra để mua cái gì về nữa.
Quá sốc và thất vọng. Alivia không thể có cách nào để chữa cháy bởi vì bữa tiệc trường đã đến gần trong khi cô lai đặt mua chiếc váy ở tận…Trung Quốc. Cuối cùng, Alivia đành đi chơi bằng chiếc váy màu xanh mượn của một người bạn cùng lời khuyến cáo: “Đừng bao giờ mua hàng online, mà đặc biệt lại còn là hàng online của Trung Quốc”.
Alivia đành phải mượn váy của bạn để đi tiệc mà không có bất cứ điều gì giải thích thêm. Chỉ biết rằng, kể từ đây, giấc mơ mua hàng online không mất công đi lại đã tan thành mây khói.
Cũng giống như Alivia, Juliet Jacoby đến từ Colorado cũng hí hửng mua chiếc váy màu đỏ quyến rũ trên mạng với giá 149 đô la Mỹ. Hẳn nhiên, khi nhìn vào thì ai cũng đều phải phát cuồng với thiết kế, màu sắc và giá tiền mà khách hàng cần phải bỏ ra để sỡ hữu chiếc váy.
Tuy nhiên, đến khi nhận về, Juliet lại một lần nữa “lăn đùng ngã ngửa” vì độ chênh lệch giữa phiên bản váy ngoài đời thực và trong ảnh. Cô gần như sốc và miêu tả nó như là “thực tế ảo” vậy. Thật không thể tưởng tượng được.
Nguồn: Daily Mail
mua hàng online, dạ hội, váy dạ hội